Xem ông đồ… viết bậy lên tường Văn Miếu

(ANTĐ) - “Đất chật - người đông”, các ông đồ trên phố Văn Miếu tự phân chia chỗ ngồi bằng cách viết nguệch ngoạch lên bờ tường của di tích.

Xem ông đồ… viết bậy lên tường Văn Miếu

(ANTĐ) - “Đất chật - người đông”, các ông đồ trên phố Văn Miếu tự phân chia chỗ ngồi bằng cách viết nguệch ngoạch lên bờ tường của di tích.

Không hiểu "ông đồ" này đã đăng ký với ai?
Không hiểu "ông đồ" này đã đăng ký với ai?

Thay vì tập trung “chuyên môn” để viết chữ Hán Nôm cho đẹp thì các ông đồ trên phố Văn Miếu (Hà Nội) còn bị phân tán tâm trí vào việc viết tên nguệch ngoạc lên bờ tường của di tích này, nhằm giành một chỗ ngồi cho mình.

Người viết bằng phấn trắng, kẻ tô bằng sơn, thậm chí có người còn “thảo” luôn cả mực tàu lên bờ tường. Viết tên không thôi chưa đủ, có ông đồ còn cẩn thận kẻ “sổ đỏ” trắng toát, chạy suốt một mạch từ trên bờ tường xuống tận dưới vỉa hè. Mỗi người tự chiếm lấy một khoảng rộng chừng 2-3m2, sau đó mới yên tâm khoanh chân mà bán chữ.

Ông đồ cho chữ là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về. Các ông đồ từ khắp nơi tụ về Văn Miếu thể hiện trình độ thư pháp của mình là điều rất đáng quý trọng, song với cách “bôi bậy, vẽ bẩn” một cách không thương tiếc lên thẳng bờ tường của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thì có lẽ các ông đồ đã tự làm xấu đi hình ảnh của mình.

Một ông đồ già tỉ mẩn viết tên mình lên bờ tường Văn Miếu
Một ông đồ già tỉ mẩn viết tên mình lên bờ tường Văn Miếu
Chưa yên tâm, ông còn kẻ "sổ đỏ" một đường thẳng tắp, suốt từ trên bờ tường xuống dưới vỉa hè
Chưa yên tâm, ông còn kẻ "sổ đỏ" một đường thẳng tắp, suốt từ trên bờ tường xuống dưới vỉa hè
Viết tên lên xong thì lấy các bức thư pháp che cho bớt lộ
Viết tên lên xong thì lấy các bức thư pháp che cho bớt lộ
Rõ ràng bút tích của năm 2011
Rõ ràng bút tích của năm 2011
Hai ông đồ ngồi cạnh nhau, "sổ đỏ" chạy ở giữa
Hai ông đồ ngồi cạnh nhau, "sổ đỏ" chạy ở giữa
Một bên chữ Quốc ngữ, một bên chữ Hán Nôm.
Một bên chữ Quốc ngữ, một bên chữ Hán Nôm.
Thảo luôn mực tàu lên tường
Thảo luôn mực tàu lên tường
Ông đồ này chắc ngày thường hay ngồi trong Phủ Tây Hồ?
Ông đồ này chắc ngày thường hay ngồi trong Phủ Tây Hồ?
Sau Tết, nơi đây sẽ chỉ còn lại vạch sơn trắng trông rất phản cảm
Sau Tết, nơi đây sẽ chỉ còn lại vạch sơn trắng trông rất phản cảm
Chỗ này có vẻ "chật chội"
Chỗ này có vẻ "chật chội"
Tương tự là chỗ này, đến 3-4 ông đồ có tên
Tương tự là chỗ này, đến 3-4 ông đồ có tên
Bà đồ cũng tham gia viết bậy lên tường Văn Miếu-Quốc Tử Giám
Bà đồ cũng tham gia viết bậy lên tường Văn Miếu-Quốc Tử Giám
Hậu quả là ông bán nước chè chén sát cạnh phố ông đồ cũng học theo, giữ chỗ
Hậu quả là ông bán nước chè chén sát cạnh phố ông đồ cũng học theo, giữ chỗ

Cao Minh