Xe ủi đất "thổi bay" kim tự tháp 3.200 năm tuổi

ANTĐ - Vượt qua biết bao giông bão, mưa gió để tồn tại được đến tận ngày nay, nhưng Noh Mul, một trong những kim tự tháp lớn nhất của người Maya ở Belize đã bị xe ủi đất phá hủy để lấy đá sỏi, sửa sang lại đường…

Những gì còn lại của ngôi đền, một phần của kim tự tháp Noh Mul

Sự việc được phát hiện vào cuối tuần trước, và các nhà khảo cổ chỉ dùng đúng một từ để mô tả cho việc làm này, đó là “tồi tệ”.

John Morris, thuộc viên Khảo cổ học Belize trả lời báo chí rằng: “Đây là điều tồi tệ nhất trong suốt 25 năm tôi làm việc trong ngành khảo cổ. Hiện chúng ta không thể làm được gì để cứu vãn được tình thế. Đây là một minh chứng hoàn hảo cho sự thờ ơ của chính quyền địa phương. Tôi quá sốc và hiện không thể nói gì hơn được nữa.”

Jaime Awe, giám đốc viện khảo cổ cho biết thêm, ông cảm thấy chán nản vì kim tự tháp Noh Mul và phần nền của ngôi đền có niên đại 3.200 năm tuổi này đã bị phá hủy, chỉ còn một phần nhỏ của đỉnh kim tự tháp còn sót lại.

Kim tự tháp Noh Mul nằm trên vùng đất tư nhân, nhưng theo luật ở Belize, nó thuộc sự bảo vệ của chính phủ.

Xe ủi đất ở hiện trường có dán logo của một công ty có tên “Công ty xây dựng D-Mar”, tuy nhiên, Denny Grijalva, chủ của công ty này cho biết ông không hề hay biết về dự án này.

John Morris nói rằng: “Thật vô lý khi công ty xây dựng này không biết những gì họ vừa phá hủy là cả một kim tự tháp cổ đại. Họ chắc chắn phải hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của khu vự này.”

Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.