“Xe ôm hãng” quá hay!

ANTĐ - Anh Tạ Ngọc Minh (28 tuổi, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) thích thú sau khi trải nghiệm loại dịch vụ “xe ôm” mới.

- Đi “xe ôm” mà sao anh hớn hở như được đi chuyên cơ thế?

- Vẫn là đi xe hai bánh bình thường thôi, nhưng đội “xe ôm” này rất chuyên nghiệp: có đồng hồ tính cước như xe taxi, có kính chắn gió, lái xe có bằng lái, kinh nghiệm và mặc đồng phục chỉnh tề.

- Vậy giá cả phục vụ thế nào?

- Cũng không đắt lắm, tôi đi từ Bạch Mai về Khương Trung hết 40.000 đồng, trong khi nếu đi taxi thì mất cả trăm ngàn đồng.

- Giá như thế thì cũng không khác gì “xe ôm” tư nhân cả.

- Đúng thế, nhưng cái lợi của đi “xe ôm hãng” hơn “xe ôm dù” ở chỗ mình không cần mặc cả, không sợ bị “chặt, chém”, không sợ bị đưa đi lòng vòng câu thêm tiền.

- Anh đã từng bị “xe ôm dù” chặt chém lần nào chưa?

- Bị nhiều rồi, có lần đi có 1km mà họ “thịt” mình 20.000 đồng, khi mình mặc cả thì họ nói, giờ giá xăng lên, cứ lên xe là đã mất 10.000 đồng rồi. Như thế hóa ra “xe ôm” còn đắt hơn xe taxi.

- Vậy sao anh không đi taxi?

- Vì taxi đi chậm, vào giờ cao điểm hay tắc đường lắm, trong khi đó “xe ôm” có thể đi vào được các ngõ, ngách. Nhà ai ở trong ngõ sâu, đi taxi vẫn phải đi bộ đoạn đường dài.