Xe khách “cảm giác mạnh”

ANTĐ - Bạn Nguyễn Hồng Mai (22 tuổi, sinh viên trường CĐ Phát thanh Truyền hình đặt tại Phủ Lý, Hà Nam) rất sợ hãi mỗi lần đi xe khách về quê ở Thanh Hóa.

- Bây giờ có nhiều xe khách chất lượng cao, có giường nằm rất rộng rãi, tiện lợi, có gì mà phải sợ?

- Sợ cảnh chen chúc khi xe khách nhồi nhét ngày nghỉ lễ chỉ là một phần, những hôm xe vắng khách còn đáng sợ hơn.

- Tại sao lại thế?

- Những ngày vắng khách, các nhà xe “đua” nhau từng mét đường, giành từng người khách đợi xe bên đường. Xe đang chạy tốc độ cao, tạt vào lề đường rồi phanh gấp, khiến hành khách chúi hết về trước. Những phương tiện phía sau giật mình vì bị “tạt đầu”.

- Vậy bạn thường về quê bằng phương tiện gì?

- Em hay đi tàu hỏa. Thế nhưng, đâu phải lúc nào cũng mua được vé, nhất là ngày lễ, tết. Lúc đó thì đành đi xe khách và chịu cảnh nhồi nhét, “đua” xe trên quốc lộ. Mỗi lần như vậy, em không bao giờ dám ngồi hàng ghế đầu, cứ như là trò chơi cảm giác mạnh ở công viên vậy.

- Có quy định tốc độ khi chạy trên quốc lộ, các bến xe có đường dây nóng, sao bạn không gọi và báo cáo vi phạm của nhà xe?

- Em khẳng định là không xe nào chạy đúng tốc độ cả, nhiều xe không dán số đường dây nóng, hơn nữa, khi ngồi trên xe mà gọi thì rất sợ nhà xe trả đũa, em là con gái, tránh va chạm thì tốt hơn.