Xe cháy có... mùi

ANTĐ - Khiếp thật chỉ có hơn hai tháng mà mấy chục ô tô, xe máy “tự nhiên” bốc cháy rừng rực. Dân tình hoang mang, có lẽ giờ đi xe ai cũng phải xách theo một chiếc bình chữa cháy.

- Phải bình tĩnh chờ các chuyên gia, nhà khoa học “ngâm cứu” kỹ đã. Cháy rất khó tìm ra “thủ phạm”. Ở Mỹ cứ 96 giây lại một ô tô bốc cháy.

- Cháy đó là do nhiều nguyên nhân. Còn ở ta, lúc đầu thì đổ tội cho chuột cắn đứt dây chứ không phải tại xăng.

- Không có lửa làm sao có khói. Không có xăng làm sao cháy đùng đùng. Họ giải thích tại vì xăng pha methanol, astone.

- Thế mà lại có báo đăng một chuyên gia kinh doanh xăng dầu lớn tiếng rằng, chỉ có ai ngu dốt mới pha mấy chất phụ gia đó vào xăng.

- Tôi thì nghe tin đã kiểm tra có cây xăng pha methanol, chỉ số octal vượt mức cho phép. Thông tin cứ loạn cả lên, không biết nghe ai, tin ai, xe thì vẫn tiếp tục cháy như… hóa vàng mã.

- Nếu tôi được đào tạo thám tử tư tôi không cần lấy mẫu xét nghiệm, chỉ cần ngửi mùi xe cháy là biết ngay thủ phạm.

- Không nên nhận định vội vàng thế.

- Xe cháy chắc chắn cũng có mùi giống “mắm tôm” y như hồi dịch SARC. Người ta đổ tội cho mắm tôm là sát thủ giấu mặt cuối cùng hóa ra đổ oan, rồi dịch cũng qua đi.

- Cái kiểu lúng túng đổ tội lung tung theo kiểu cảm tính ngửi mùi… như kiểu mắm tôm thì còn khối vụ như sữa, mì ăn liền, tôm chân trắng, chân đen.

- Nói “túm lại” là cơ quan chức năng phải có người phát ngôn chính thức chứ không thể vu vơ như vụ mắm tôm hồi trước.