Xảy ra vụ tấn công khủng bố thứ 2 ở Đan Mạch

ANTĐ - Một vài người đã bị thương trong cuộc tấn công thứ 2 vào một giáo đường Do Thái ở Copenhagen, Đan Mạch, chỉ vài giờ sau khi một tay súng nhả đạn liên tục vào một quán cà phê trong cùng thành phố.

Nguồn tin từ cảnh sát Đan Mạch cho biết, một người đã bị bắn vào đầu và 2 sĩ quan cảnh sát bị chấn thương ở tay chân trong vụ tấn công mới nhất xảy ra tại giáo đường Do Thái, trên đường phố Krystalgade, do một “con sói đơn độc” thực hiện. Hiện tại, kẻ tấn công đã chạy trốn.

Hiện trường vụ nổ súng thứ 2

Cảnh sát Đan Mạch nói rằng họ chưa thể khẳng định được hai vụ tấn công ở Copenhagen có liên quan với nhau hay không. “Chúng tôi chưa thể nói bất kỳ điều gì về vụ việc và tình trạng của những người bị thương”, một sĩ quan cảnh sát nói.

Một nhân chứng, ông Rasmus Thau Riddersh nói với BBC rằng, ông ra ngoài để uống nước cùng bạn bè vào thời điểm đó. Ông không nghe thấy tiếng súng nhưng nhìn thấy một người đàn ông bị thương nằm trên đường.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ vài giờ sau cuộc xả súng vào quán cà phê Krudttoenden, nơi đang diễn ra một cuộc tranh luận về tự ngôn luận và nghệ thuật, khiến một người chết và 3 nhân viên cảnh sát bị thương. Tay súng thực hiện tấn công vụ này cũng đang lẩn trốn trong các khu phố.

Cảnh sát công bố hình ảnh nghi phạm vụ nổ súng đầu tiên

Tay súng được cho là nhắm mục tiêu đến họa sĩ truyện tranh Thụy Điển Lars Vilks vì hàng loạt tranh biếm họa xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed. Tuy nhiên, họa sĩ Thụy Điển, 68 tuổi may mắn không bị thương.

Ngay sau vụ xả súng đầu tiên, cảnh sát Đan Mạch đã phát động một chiến dịch khổng lồ truy quét hung thủ. Họ công bố hình ảnh nghi phạm là một người đàn ông khoảng 25-30 tuổi, đội mũ balaclava tím, mặc áo phao dày và mang theo súng. Tay súng này đang lẩn trốn trong các khu phố.

Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt đã mô tả các cuộc tấn công đầu tiên như một hành động khủng bố mang "động cơ chính trị". Ngay trong đêm 14-2, Thủ tướng Anh David Cameron  đã gửi một thông điệp thông qua Twitter lên án vụ nổ súng: “Tôi lên án vụ nổ súng ở Copenhagen. Tự do ngôn luận luôn luôn phải được bảo vệ”.

Thủ tướng Đan Mạch mô tả cuộc tấn công như một hành động khủng bố

Măc dù cảnh sát chưa tìm được mối liên kết giữa hai vụ nổ súng nhưng đường phố ở thủ đô Đan Mạch luôn tràn ngập âm thanh còi báo động, trực thăng của cảnh sát vẫn vần vũ truy lùng các thủ phạm. Cơ quan an ninh cảnh báo dân chúng nên ở trong nhà để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trong khi đó, tháng trước một tài khoản mạng xã hội của một tín đồ Hồi giáo có tên là HazmNasr tuyên bố rằng,  Đan Mạch sẽ là một trong những mục tiêu tiếp theo của các cuộc tấn công khủng bố. “Đan Mạch có thể nhận được những điều tương tự như cuộc tấn công ở Paris. Không được phép xúc phạm tiên tri của chúng tôi hoặc là bạn sẽ phải chết”.