Xấu hổ thay!

ANTĐ - Câu chuyện một nam thanh niên đạp chân lên đầu rùa đá tại Văn Miếu (Hà Nội) nhằm “lấy phước”, “cầu may mắn cho kỳ thi Đại học 2012” gây phẫn nộ dư luận cả nước chưa kịp lắng xuống thì những ngày vừa qua, cộng đồng mạng lại tiếp tục “dậy sóng” trước hình ảnh 2 cô nữ sinh đầu đội vòng nguyệt quế tết bằng lá cây, “đè đầu cưỡi cổ” một “cụ rùa” khác. 

Qua phân tích tấm ảnh trên báo điện tử kienthuc.net.vn, Giáo sư Sử học Lê Văn Lan xác định: “Nạn nhân” của hai cô gái nọ là điêu khắc rùa đá đội tấm bia Vĩnh Lăng trong quần thể di tích Lam Kinh (thuộc địa phận huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa).

Nếu hàng điêu khắc rùa ở Văn Miếu được các sĩ tử xem như chứng tích của thành công trong học tập “Bao giờ anh chiếm bảng vàng/ Ơn thầy ta trả, nghĩa nàng nào vong” thì tạo hình thứ tư trong “tứ linh” cùng tấm bia Vĩnh Lăng trên lưng lại biểu hiện cho những giá trị lớn lao về văn hóa, lịch sử. Bia Vĩnh Lăng - Lam Sơn (Lam Sơn Vĩnh Lăng bi) được soạn thảo năm 1433 (Thuận Thiên thứ 6) - sau khi Lê Thái Tổ qua đời - do Nguyễn Trãi chấp bút. Nội dung bia thông tin về xuất xứ người anh hùng đất Lam Sơn cùng diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa mười năm nếm mật nằm gai “Khi Linh sơn lương hết mấy tuần/ Khi khôi huyện quân không một đội”. Với “trầm tích” văn hóa ấy, không ngạc nhiên khi hành động “ngồi lên lịch sử, đạp lên văn hóa” của hai cô gái nọ đã vấp phải phản ứng quyết liệt của bạn đọc cả nước. Còn 2 nữ chủ nhân của tấm ảnh không biết có xấu hổ không? Nhưng  chắc chắn những người được xem tấm ảnh đó phải xấu hổ thay cho họ.

Cũng có thể hai nữ chủ nhân của tấm ảnh kia không ý thức được việc mình làm. Hành động “đè đầu cưỡi cổ” rùa, nhiều phần chỉ là một phút nghịch ngợm, muốn có được những bức hình thật “độc”. Song cho dù vì bất cứ lý do gì, thì hành động của hai cô gái này là không thể chấp nhận được. Hành động này khiến họ phải nhận những đánh giá rất khắt khe từ vị Giáo sư sử học: “xúc phạm rất lớn đến văn hóa và tâm linh; là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp  của một bộ phận giới trẻ”. 

Rõ ràng, dư luận không thể không lên tiếng khi một bộ phận thế hệ trẻ không biết tôn trọng những giá trị lịch sử, xúc phạm văn hóa; nhưng vẫn thấy thương cho “cụ rùa” cứ  phải “oằn mình” cõng trên lưng, hết “hot boy” lại đến những “hot girl” chứ không phải danh tính những vị tân đại khoa.