Xấp dày hồ sơ chờ Ban Kỷ luật VFF xử phạt

ANTĐ - Ít nhất có tới 4 vụ việc nổi cộm tại vòng 17 V-League đang chờ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xử lý. Cùng với đó, Ban Trọng tài cũng bận rộn không kém bởi các sự cố liên quan tới cấp dưới.

Dự kiến trong ngày hôm nay (25-7), Ban tổ chức V-League sẽ gửi hồ sơ bao gồm băng kỹ thuật, các báo cáo của giám sát trọng đấu, giám sát trọng tài liên quan tới các sự cố vòng 17 cuối tuần qua, sang cho Ban Kỷ luật xem xét, xử lý.

Đáng chú ý là trận đấu trên sân Cần Thơ, với pha vào bóng thô bạo của thủ môn Bửu Ngọc hướng vào Duy Long mà trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư chỉ phạt thẻ vàng.

Bửu Ngọc sẽ dính án phạt nặng sau pha vào bóng ác ý với Duy Long

Chứng kiến tình huống qua băng hình, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hưởng đánh giá đó là pha vào bóng phản cảm, chắc chắn bị xử nặng. "Khả năng Bửu Ngọc sẽ bị phạt nguội theo Khoản 1, Điều 39, Quy định kỷ luật của VFF, với mức treo giò tối thiểu 3 trận", ông Hường nói.

Cũng liên quan tới tình huống này, sau pha phạm lỗi của Bửu Ngọc, BHL đội Sài Gòn đã phản ứng gay gắt, điển hình là trợ lý HLV Nguyễn Đức Thịnh có những lời lẽ khó nghe hướng vào trọng tài và sau đó bị mời lên khán đài. Đáng chú ý trong lúc tức giận, ông Thịnh đã đá chai nước trên sân khiến khán giả Cần Thơ "nóng mắt" và liên tục ném chai lọ xuống sân sau đó khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút.

Rất may, lực lượng an ninh đã kịp xoa dịu những cái đầu lạnh. Tuy nhiên, trợ lý Nguyễn Đức Thịnh và BTC sân Cần Thơ khó tránh khỏi án phạt từ Ban Kỷ luật. Trước đó tại lượt đi V-League 2016, ông Thịnh cũng từng bị án phạt vì lỗi phản ứng trọng tài.

Trợ lý Nguyễn Đức Thịnh phản ứng và CĐV Cần Thơ ném chai lọ xuống sân

Liên quan tới công tác tổ chức trận đấu, trên sân Lạch Tray chiều 24-7, khán giả Hải Phòng liên tục có lời lẽ khó nghe hướng về phía trọng tài trong trận đội nhà thua Đà Nẵng 0-3. Lực lượng an ninh đã để một CĐV lao xuống sân đòi "ăn thua đủ" với trọng tài. Hết trận, khán giả "bao vây" phòng nghỉ của trọng tài và sau khoảng 30 phút, với sự hộ tống của cảnh sát, các "ông vua áo đen" mới rời sân Lạch Tray an toàn.

Không chỉ Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài dự kiến cũng có đầu tuần làm việc vất vả khi cấp dưới liên tục mắc sai sót gây ức chế cho các đội bóng.

Ngoài trường hợp trọng tài Nguyễn Trọng Thư nhẹ tay trong trường hợp phạt Bửu Ngọc (sau đó ông Thư đã lên báo nhận mắc sai sót vì chỉ phạt thẻ vàng), tại trận Quảng Nam - HAGL chiều 24-7, trọng tài bị chỉ trích thiếu chuyên nghiệp với sự cố... quên thẻ.

Cụ thể, phút 18 trận đấu, Văn Toàn đi bóng trong vòng vây của ba cầu thủ đối phương và bị phạm lỗi. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên cất còi thổi phạt, sau đó lập tức chạy ra ngoài đường biên dọc. Vị này quên mang thẻ đỏ, phải “mượn” từ trọng tài thứ tư. Tuy nhiên, khi vào sân ông lại chỉ rút thẻ vàng với pha phạm lỗi của cầu thủ Hoàng Vissai của Quảng Nam. Quyết định này vấp phải phản ứng quyết liệt từ phía HAGL.