Xâm nhập những ổ cá độ mùa Euro tại Nha Trang

ANTĐ - Tuy là loại hình cờ bạc phi pháp nhưng khi vòng chung kết giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (Euro 2012) khởi tranh vào cuối tuần qua thì cũng là lúc các điểm cá độ ở thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa) cũng đã đua nhau mọc lên "như nấm sau mưa". Điều đáng nói, các điểm cá độ này hoạt động rầm rộ, công khai như thể thách thức pháp luật, chính vì thế đã ngày càng thu hút được nhiều người tham gia bắt độ thâu đêm suốt sáng.

Thâu đêm “đá bóng”

Những trận đấu sớm nhất của giải Euro 2012 diễn ra sớm nhất cũng đã là 23 giờ khuya mỗi ngày tính theo múi giờ Việt Nam, nhưng không phải vì thế mà nhiều “fan” cờ bạc ở Nha Trang lại bỏ qua. Hàng đêm dạo qua các tuyến phố như: Mai Xuân Thưởng, Củ Chi, Bắc Sơn,  Đặng Tất, 2-4, Nguyễn Đình Chiểu, Thái Nguyên, Thống Nhất, Lê Hồng Phong… chúng tôi dễ dàng nhận ra sự đông vui, nhộn nhịp của những quán cà phê bóng đá kiêm cá độ.

Điểm ghi cá độ bóng đá trên đường Thái Nguyên
luôn có đông các con bạc tham gia bắt độ.

Do không có địa hình lý tưởng, nhiều quán cóc người xem còn ngồi choán xuống cả lòng đường. 1 giờ 45 phút ngày 14-6, lạc vào một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, đoạn gần Mả Vòng chúng tôi nhận thấy đã có hàng chục “fan” hâm mộ cờ bạc chờ đợi màn trình diễn thuyết phục của cơn lốc màu da cam (đội tuyển Hà Lan) trước cỗ xe tăng Đức ở bảng tử thần, vì vậy nhiều con bạc đã dốc hầu bao bắt kèo, tỷ số đều nghiêng về đội Hà Lan. 
Phía trong quán, 2 chiếc tivi màn hình siêu phẳng cỡ 42in cùng phát sóng trận cầu đinh của bảng B, ở bên góc trái một người phụ nữ trạc 50 tuổi đang thao tác trên bàn phím máy tính để nhập độ cho các con bạc. Ông Tư (50 tuổi), trú ở đường Lê Hồng Phong không may bị gãy chân trong một vụ tai nạn. Vết thương chưa lành hẳn nhưng ông vẫn dùng nạng đi tới quán này bắt độ. Nhìn tờ giấy của ông Tư chúng tôi thấy ghi chi chít các con số mà ông này tin tưởng đội Hà Lan “của ông” sẽ giành chiến thắng sau 90 phút bóng lăn. Các con số được ghi trên những mảnh giấy bé tí tẹo nhưng lại là niềm hy vọng của ông Tư, vì ông này đã liên tiếp thua độ các trận trước đó. “Hôm nay bỏ ra 2 chai (triệu) để lấy lại chút đỉnh” - ông Tư nói trong hy vọng mong manh.

Một điểm ghi cá độ trên đường Yết Kiêu

Không giống như điểm cá độ trên đường Lê Hồng Phong trực tiếp nhập độ trên mạng internet, thì bà chủ (khoảng 37 tuổi) tại quán cà phê cóc trên đường Thái Nguyên cứ sau 6 phút lại cập nhật tỷ lệ kèo, tài xỉu… bằng điện thoại di động để thông báo cho các con bạc. Công - tên một con bạc cho biết: “Bắt độ ở đây sòng phẳng. Quen biết có thể chơi chịu được nhưng ngay ngày hôm sau phải trả đủ nếu không sẽ bị xử ngay. Tại đây quy tụ nhiều thành phần phức tạp, vì vậy, khi bắt xong thì nên ngồi im, to mồm sẽ bị ăn đập đấy!”. 
Nhẩm tính, trong khoảng 20 phút bóng lăn giữa đội Hà Lan và Đức, thì tại điểm cá độ này đã có hàng chục con bạc xuống cái cả chục triệu đồng. Cũng giống như ông Tư, đa số họ đều gửi “niềm tin” vào đội Hà Lan… Thế nhưng, sau 90 phút bóng lăn, cơn lốc màu da cam chỉ thể hiện phong độ như một cơn gió… hiu hiu trước tuyển Đức. Cơn gió hiu hiu ấy tuy nhỏ nhưng lại cuốn đi 2 triệu đồng của ông Tư và rất nhiều con bạc khác nữa trong đêm ấy. Họ ra về trong buồn bã và mệt mỏi! Số ít trúng độ kéo đến một quán nhậu ở khu vực Mả Vòng tự thưởng cho mình vài chai bia cùng với một tô phở bốc khói nghi ngút.

Càng đá càng… đau

Tuy Euro 2012 mới tranh đấu ở vòng bảng, thế nhưng đã có nhiều con bạc trắng tay, trong số đó có không ít các con bạc là sinh viên, người lao động với đồng lương ít ỏi. Không có tiền họ phải mang nhiều đồ đạc, phương tiện trong nhà đi cầm cố để có tiền “đá bóng”. Huy là công nhân của một công ty thủy sản lập gia đình mới được 2 năm nay hiện đang ở khu vực Đồng Muối, phường Phước Long (Nha Trang). 
Đồng lương tuy ít ỏi nhưng cả hai vợ chồng Huy vẫn có thể xoay sở được trong cơn bão giá. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày Euro khởi tranh, gần 3 triệu lương nhận được Huy đã nướng hết vào những kèo độ. Trong lúc người vợ đáng thương đi làm, Huy đã giấu vợ, bê chiếc tivi đi cầm thế được 1 triệu đồng để tiếp tục bắt độ với hy vọng lấy lại những gì đã mất. Thế nhưng, “trời chẳng chiều lòng người” cơn đen vẫn cứ bám riết lấy Huy trong trận Hà Lan - Đức.

Chủ quán cá độ bóng đá ở đường Đặng Tất – 2-4 chung tiền cá độ cho các con bạc

22 giờ 50 phút ngày 14-6, tại một quán cà phê bóng đá trên đường Bắc Sơn (phường Vĩnh Hải) với màn hình rộng lại có máy chiếu nên đã có khoảng 40 nam, nữ thanh niên đến xem trận cầu đinh của bảng C, Italia gặp Croatia. Tại một bàn bên cánh trái của quán này, 3 sinh viên năm cuối của một trường Đại học đang ngồi gặm bánh mì không ngừng bình luận, nhận định để ra kèo. Tuy không có tiền ăn cơm nhưng 3 sinh viên này lại có tiền cá độ bóng đá vì mới “xoay” được 2 chai (triệu) để tiếp tục bắt độ. 
Sở dĩ nhóm sinh viên này có được số tiền ấy vì một trong 3 đã phải mang một con laptop đi cầm. Trung, tên một trong 3 sinh viên nhận định: “Tao nghiên cứu kỹ rồi, hôm nay Italia nhất định sẽ thắng”. Hội ý trong giây lát, Trung cùng 2 người bạn chạy vào phía trong quán bắt kèo đội Italia. Cùng thời điểm này, tại điểm cá độ ở ngã ba đường 2-4 - Đặng Tất đã có gần 30 sinh viên vây kín. Hoàng sinh viên năm 3 một trường đại học nói: “Hôm qua em bay 5 xị. Hôm nay em nằm Italia để gỡ gạc”. Vừa nói Hoàng chìa cho tôi xem tờ giấy nhỏ trên đó ghi hàng chục các con số với thông tin ngắn gọn: Ý: 2 xị, 1-2: 50 (50 nghìn đồng), 2-1: 50, 1-0: 50. Thế nhưng, sau 90 thi đấu, đội Italia đã không thể vượt qua được Croatia đã khiến nhiều người phải ôm hận vì thua đau…

Theo cơ quan Công an, hiện nay, các đối tượng tổ chức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao như internet, lập các trang mạng cá độ bóng đá, chứ không theo kiểu cá độ truyền thống trước kia là trực tiếp với nhau. Vì thế, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cũng gặp phải không ít khó khăn. Cơ quan Công an nhận định, mùa Euro 2012 sẽ phức tạp hơn các mùa trước. Trong tình hình suy thoái kinh tế chung, công việc làm ăn của nhiều người, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, vì vậy họ mong rằng, qua mùa Euro này để thử vận may của mình và tham gia cá độ bóng đá để gỡ gạc lại tiền. Những mùa EURO trước, người tham gia cá độ bóng đá chủ yếu là có máu mê cờ bạc, nhưng năm nay có thể là cả những người làm ăn thua lỗ muốn thử vận may, mong đổi đời.

Vòng chung kết Euro 2012 vẫn tiếp tục với nhận trận đấu đỉnh cao. Và vì thế, với những người hâm mộ thể thao chân chính, họ vẫn có thể thâu đêm suốt sáng để xem những trận bóng hay và những pha bóng đẹp, nhưng họ vẫn không khỏi xót xa khi chứng kiến những hệ lụy từ nạn cá độ bóng đá để lại. Hy vọng, những con bạc khát nước sẽ biết dừng bước trước những cám dỗ mà có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Đại tá Nguyễn Kim Thành – Chánh Văn phòng Công an tỉnh: Thực hiện Điện chỉ đạo của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã có Công văn số 230/CV-PC45 chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung phòng, chống tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá Euro 2012. Theo đó, lực lượng Công an cần chú trọng công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm cá độ bóng đá; thông báo các cơ quan, trường học, doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên… cam kết không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình và kịp thời có phương án đấu tranh, triệt phá các đường dây, tụ điểm, ổ nhóm cá độ bóng đá chuyên nghiệp…