Xác chết nữ sinh dưới giếng và hành trình tội ác

ANTĐ - Xảy ra cách đây 6 tháng, nhưng phải đến đầu tháng 11-2011, tung tích và cái chết của nạn nhân, một nữ sinh 16 tuổi mới được tìm ra…

Giếng nước có mùi lạ

Cuối tháng 10-2011, anh Đỗ Văn Nghiệp, trú tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vào dựng chòi rẫy tại xã Ea Tul, huyện Cư Mgar để chuẩn bị thu hoạch cà phê. Trong khi dựng chòi, anh Nghiệp múc nước giếng gần đó thì phát hiện chiếc giếng và nước có mùi lạ. Nhìn kỹ, anh Nghiệp trông thấy 1 bao tải màu trắng nổi trên mặt nước, cho đó là xác động vật do người dân vứt xuống giếng.

Ngày 2-11, anh Nghiệp quay lại cùng vợ, rồi nhờ 2 người dân làm rẫy gần đó vớt bao tải lên. Khi mở ra, cả 4 người tá hỏa bởi trong bao tải là… 1 tử thi đang trong giai đoạn phân hủy. Sự việc lập tức được trình báo đến Công an huyện Cư Mgar và công an tỉnh Đắk Lắk. Khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định nạn nhân là nữ giới, mặc áo trắng có gắn 1 huy hiệu Đoàn và 1 biển tên “trường THCS Nguyễn Trường Tộ - N.T.Quỳnh Hương - 9A6”. Vừa đọc được những thông tin này, một số cán bộ điều tra nhận ngay ra đây chính là cô nữ sinh được gia đình trình báo mất tích từ nhiều tháng nay. Đó là em Nguyễn Thị Quỳnh Hương (SN 1996), trú tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ.

Theo trình bày của bố mẹ Hương, lúc đi Hương đi xe máy BKS: 47FE-9042 và mang theo một số đồ vật, tài sản như đăng ký xe, điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay và túi đựng sách, vở, thẻ bảo hiểm, thẻ học sinh. Quá trình khám nghiệm tử thi, những tài sản có giá trị trên người nạn nhân đã không còn. Động cơ vụ án được CQĐT nhận định: giết người, cướp tài sản.

Hàng loạt nghi can liên quan đến cái chết của em Hương đã được xác minh, triệu tập. Tuy nhiên, những nghi can bị gọi hỏi, triệu tập đều lần lượt chứng minh được sự ngoại phạm.

Món nợ chưa đến 3 triệu đồng

Nguồn tin cho biết, trong ngày 19-5, một người bạn của Hương là Nguyễn Quốc Diễn (SN 1992), đã cho một thanh niên mượn điện thoại di động để liên lạc, hẹn gặp Hương với mục đích đòi số tiền đã cho vay khoảng 3 triệu đồng. Nguyễn Quốc Diễn nhà ở thị xã Buôn Hồ nhưng khi đó đã vào Nha Trang làm thuê. Lập tức, tổ công tác Công an tỉnh Đắk Lắk đã lên đường đến Công an tỉnh Khánh Hòa để phối hợp xác minh, truy tìm Nguyễn Quốc Diễn. Trong 2 ngày đêm, lực lượng công an tìm được Diễn đang phục vụ cho một quán nhậu ở đường Võ Thị Sáu, TP Nha Trang. Tại Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa, sau một hồi loanh quanh, Diễn chợt “nhớ ra” hôm 19-5 có cho bạn là Nguyễn Hoài Thương (SN 1994), trú ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, mượn điện thoại di động để gọi cho Hương.

Thông tin này được báo trở lại ban chuyên án, và một tổ công tác đã đến địa bàn phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, truy tìm Nguyễn Hoài Thương. Vừa trông thấy bóng công an vào nhà, gã trai 17 tuổi ấy chợt khuỵu xuống. Tại Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk, Thương đã phải khai nhận tội ác của y: Do có quan hệ khá mật thiết nên Thương đã cho cô nữ sinh vay tổng cộng 2,9 triệu đồng. Khoảng 10h30 ngày 19-5, Thương mượn điện thoại của Diễn liên lạc với Hương, hẹn đến rẫy cà phê nói chuyện nợ nần. Tại đây, Hương chỉ đưa cho Thương được gần 100.000 đồng. Đúng lúc đó, có điện thoại gọi đến số máy của Thương. Hương giật điện thoại của Thương, đọc được trên màn hình tên người gọi đến là “Lan Buôn Hồ”. Theo lời khai của Thương, vừa đọc được dòng chữ này, Hương đã tắt điện thoại và chửi Thương: “Mày là đồ hai mang, đang tán tỉnh tao mà lại còn quen con khác à? Tao xù tiền mày luôn không trả nữa”. Nghe vậy, Thương đánh Hương bất tỉnh, rồi kéo vào sâu trong rẫy, thực hiện hành vi đồi bại.

Trong vụ án này, Nguyễn Hoài Thương không phạm tội một mình. Làm hại Hương xong, Thương đi xe máy của cô nữ sinh về gặp Diễn, kể lại sự việc và nhờ Diễn đi phi tang xác của Hương. Trước khi ném xác Hương xuống giếng, hai đứa lục lấy hết tài sản có giá trị. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hoài Thương về hành vi giết người, cướp tài sản; xử lý Nguyễn Quốc Diễn về hành vi che giấu tội phạm.