Xả súng ở Mỹ, 8 người trong một gia đình thiệt mạng

ANTĐ - Một vụ xả súng vừa diễn ra ở Mỹ, khiến 8 người thiệt mạng, tất cả đều cùng trong một gia đình. Nghi phạm hiện đang chạy trốn và được đánh giá là rất nguy hiểm.

Có 3 trẻ nhỏ sống sót bao gồm bé 4 ngày tuổi, 6 tháng tuổi và 3 tuổi. Tất cả những người sống sót và thiệt mạng đều thuộc gia đình Rhoden. Cảnh sát trưởng Charles Reader cho biết, ông biết gia đình này rõ vì hạt Pike là một cộng đồng nhỏ.

Cảnh sát trưởng Charles Reader của hạt Pike trả lời báo giới

Cảnh sát được thông báo về vụ việc vào lúc 7h53’ ngày 22-4 và nhanh chóng phát hiện ra 2 xác chết người lớn ở một ngôi nhà. Sau đó, họ tiếp tục tìm thêm được nhiều thi thể ở 3 địa chỉ khác. Theo nhận định ban đầu, những người thiệt mạng bị giết theo kiểu hành quyết do một số nạn nhân bị bắn vào đầu khi đang nằm trên giường.

Cảnh sát nghi ngờ đã có hơn một nghi phạm thực hiện vụ việc này vì 4 địa điểm phát hiện thi thể nằm rải rác trong khoảng 1,6 km. Một người thân của những người bị hại đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng khi bà tới các ngôi nhà này cho chó và gà ăn như thường lệ mỗi sáng.

Cảnh sát chưa bắt được nghi phạm nào nên cảnh báo thành viên của gia đình Rhoden nên cẩn thận

Thống đốc bang Ohio John Kasich nói đây là một thảm kịch. Trong khi đó, theo mục sư Phil Fulton ở tại khu vực xảy ra sự việc, các thành viên trong gia đình bị sát hại nhiều năm qua đều đến nhà thờ Union Hill ở gần đó và những đứa trẻ trong gia đình rất thân thiện.