“Xã hội hóa” casino?

ANTĐ - Nước ta ngày càng hội nhập sâu nên nhu cầu chơi trò đỏ đen cũng phải nâng lên theo chuẩn khu vực và quốc tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng vừa bàn về quy định có hay không cho phép người Việt vào chơi casino. 

- Vì sao không Việt hóa từ casino thành sòng bạc, vừa dễ hiểu vừa trong sáng tiếng Việt?

- Đây là hình thức kinh doanh “nhạy cảm”, không khuyến khích người dân, nên không nói trắng ra là mở sòng bạc như 10 địa phương đã từng xin phép Nhà nước. 

- Casino chẳng qua là đánh bạc bậc cao chỉ thu hút những con bạc có máu mặt và máu mê. Thiếu gì con bạc Việt Nam chui vào casino ở biên giới Campuchia, thậm chí bay sang cả Ma Cao, Hồng Kông.

- Vì vậy có ý kiến cho rằng, dù casino được cấp phép và cho người Việt vào chơi thì chẳng phải ai cũng dám ôm cả đống tiền vào đó chơi. 

- Như vậy có hạn chế được hàng vạn con bạc như thiêu thân lao vào đề đóm từ thành phố đến nông thôn, từ chợ vào trong nhà, khiến bao nhà tán gia bại sản, tan nát? Chưa kể nạn cho vay nặng lãi, trộm cướp, giết người chỉ vì lô đề. 

- Casino hay chơi xổ số, đánh đề đều hái ra tiền, nhưng chính trò đỏ đen ít tiền mà vẫn “ăn” được mới có ma lực cuốn hút nhiều đối tượng.

- Máu đỏ đen gần như đã thấm vào “cơ thể” xã hội, như một nạn dịch không thể dẹp được, khiến chúng ta “chảy máu” hàng trăm tỷ đồng. Vì thế casino là loại cờ bạc quy mô lớn, công khai dù sao cũng còn “ích nước lợi nhà”.

- Tóm lại là nên “xã hội hóa” casino thay vì “xã hội hóa” lô đề, chứ gì?

- Đấy là ông nói đấy nhé, tôi thì phải xem thế nào mới dám “ăn theo nói leo” được!