TP.HCM:

Xả dao vào bạn nhậu vì bị từ chối “cụng ly”

ANTĐ - Bất chấp đêm khuya, Phạm Vũ Hưng (ảnh) vẫn rời nhà đi uống rượu. Khi bị từ chối “cụng ly”, đối tượng thấy ấm ức, nên về nhà lấy dao ra đâm chém chết bạn nhậu.

Bị dẫn giải tới phiên tòa, Phạm Vũ Hưng (SN 1973, trú ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc cùng lúc về hai tội “Giết người” với tính chất côn đồ và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị hại là anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978), trú cùng phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Đêm 29-6-2007, Phương Xuân Hải (tức Hải gù, SN 1977, trú ở phường Xuân La, quận Tây Hồ) rủ một số thanh niên đi chơi, rồi cả hội cùng vào một quán nhậu vỉa hè ở phố Tân Ấp, quận Ba Đình. Trong nhóm thanh niên ngồi uống rượu tại đây, anh Nguyễn Mạnh Cường là một trong những người nhậu nhẹt say sưa nhất. Cuộc rượu của nhóm Hải càng lúc càng tưng bừng hơn, thế nên đối tượng này đã gọi điện thoại cho Phạm Vũ Hưng cùng tới nhập cuộc. Nhanh chóng có mặt, Hưng liên tục “chạm ly” với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, khi mang chén rượu lại gần chỗ anh Cường để mời, đối tượng nhận ngay được câu trả lời cộc lốc: “Quen biết gì mà chạm”. Cho rằng bạn nhậu coi thường mình nên Hưng và anh Cường to tiếng với nhau. Trên đường về, Hưng phàn nàn với Hải về việc vừa bị anh Cường “hạ nhục”. Nghe xong, Hải liền hò cả hội quay lại “dạy” cho anh Cường bài học.

Ngay lập tức, Hưng bảo Hải và đám thanh niên đi cùng đứng đợi để đối tượng về nhà lấy hung khí. Lúc trở ra để quay lại khu vực dốc Tân Ấp, Hưng đưa cho Hải một con dao tông, còn đối tượng thì cầm chặt “con đao” trong tay. Mặc dù vẫn nhiệt tình uống rượu, song vừa nhìn thấy nhóm Hưng quay lại, anh Cường liền bỏ chạy thục mạng. Ở phía sau, Hưng và Hải  đằng đằng sát khí truy đuổi. Lợi dụng anh Cường vấp ngã, hai đối tượng côn đồ đã xông đến đâm chém nạn nhân không thương tiếc. Gây án xong, Hưng cùng đồng bọn nhảy lên xe máy rời khỏi hiện trường. Ngay hôm sau, nghe tin anh Cường tử vong, Hưng cùng các đối tượng liên quan vội bỏ trốn. Sau ít ngày sống chui lủi ở một số địa phương, Hưng đón xe lên Lạng Sơn, rồi vượt biên sang Trung Quốc. Tưởng vụ án đã bị lãng quên, ngày 12-12-2012, đối tượng tìm về Việt Nam và không quên mang theo 8 ống nhựa chứa chất ma túy tổng hợp để sử dụng. Ngay hôm đó, Hưng đã điện thoại báo cho một số “chiến hữu” đến tụ tập tại một khách sạn ở quận Đống Đa để chích hút ma túy thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. 

Sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt mức án tổng hợp là tù chung thân đối với Phạm Vũ Hưng về cả hai tội danh nêu trên.