World Cup chia tay một “thế hệ vàng”

ANTĐ - Đã có rất nhiều cầu thủ lớn chia tay Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong lặng lẽ sau khi World Cup 2014 ở Brazil khép lại.

Với nhiều người hâm mộ, đây là kỳ World Cup cuối cùng họ được chứng kiến nhiều cầu thủ lớn của bóng đá thế giới trình diễn trong màu áo ĐTQG. Thật khó để tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, nhưng đó là quy luật tất yếu của bóng đá. Một “thế hệ vàng” trong lòng người hâm mộ sẽ phải nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo. Có lẽ trong số những cầu thủ này, Klose là người may mắn nhất. Anh đã có một kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp không thể nào quên khi ghi 2 bàn để vượt qua Ronaldo trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn thắng. Và vào ngày hạ màn, Klose còn được nâng cao chiếc cúp vàng danh giá ở tuổi 36. 

Trong khi đó, ở ĐT Anh, đây cũng là giải đấu cuối cùng mà Gerrard và  Lampard sánh đôi bên nhau trong màu áo Tam sư. Với độ tuổi 34 và 35  khó có thể tham dự World Cup 2018 tại Nga. Có lẽ việc chưa thể giành được danh hiệu lớn nào cùng ĐT Anh là điều khiến những ai yếu mến hai tiền vệ này nuối tiếc nhất. Với ĐT Italia, đây cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Andrea Pirlo, thật khó để tiền vệ này xuất hiện ở World Cup 2018 khi đã 39 tuổi. Còn với Tây Ban Nha, thất bại tại World Cup 2014 xem như đã đặt dấu chấm hết cho một thế hệ vàng như Xabi Alonso (32 tuổi), Xavi (34 tuổi), Iniesta (30 tuổi) và David Villa (32 tuổi). Những người đã cùng “Bò tót” thăng hoa ở Euro 2008, 2012 và World Cup 2010. Ở châu Phi, Eto’o của Cameroon, Drogba, Yaya Toure của Bờ Biển Ngà hay Essien của Ghana cũng sẽ sớm giã từ sự nghiệp quốc tế. Còn ở Nam Mỹ, người hâm mộ sẽ không còn được thấy những Diego Forlan (Uruguay) hay Rafael Marquez của Mexico ở kỳ World Cup tới nữa.