Whitney Houston - đỉnh cao và vực sâu ngậm ngùi

ANTĐ - Nữ ca sĩ da màu sở hữu giọng ca được ví như “một viên kim cương lấp lánh trong đêm” và từng khiến cả thế giới thổn thức với nhiều tình khúc bất tử như I will always love you, When you believe… đã qua đời vào rạng sáng 12-2 ở tuổi 48 tại khách sạn Beverly Hills Hilton ở Los Angeles. Cuộc đời của chị cũng giống như cách chị thả hồn vào ca khúc - lên chót vót đỉnh vinh quang và lao xuống vực sâu của rượu và ma túy rồi dư âm còn đọng lại mãi.


Tượng đài âm nhạc

Whitney Houston sinh ngày 9-8-1963 tại bang New Jersey (Mỹ) và vì mẹ chị là một ca sĩ giáo đoàn nên giọng ca của chị đã được rèn luyện tại dàn đồng ca nhà thờ ngay từ khi còn bé. Năm 14 tuổi, khi đang hát bè cho Chaka Khan, Jermaine Jackson và nhiều ca sĩ khác, Whitney Houston được ông trùm làng nhạc Clive Davis phát hiện ra.

Whitney Houston phát hành album đầu tay mang chính tên mình vào năm 1985, album này sau đó đã bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới. Ca khúc “Saving all my love for you” mang lại cho chị giải Grammy đầu tiên cho giọng pop nữ hay nhất. Whitney là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất cho đến nay có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard 100 của Mỹ và là chủ nhân của 6 giải Grammy danh giá.

Trong thời kỳ đỉnh cao,   Whitney Houston từng được xem là một tượng đài của âm nhạc thế giới. Chất giọng của Whitney được đánh giá là rất đặc biệt và một nhà phê bình âm nhạc Mỹ từng nói: “Đó là một viên kim cương lấp lánh trong đêm”. Tiếng hát của chị tràn đầy những cảm xúc vừa ấm áp, vừa mãnh liệt chinh phục hàng triệu người nghe. Những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, Whitney là một ngôi sao có sức hút sân khấu khổng lồ với những buổi liveshow thu hút hàng trăm nghìn người. Chỉ riêng tại Mỹ, 55 triệu bản đĩa của chị đã được tiêu thụ.

Whitney chính là một trong những cái tên đã tạo nên khái niệm “diva” tới nay vẫn là một danh xưng thể hiện đẳng cấp của các nữ ca sĩ. Whitney là một nghệ sĩ đa năng bởi ngoài ca hát, chị còn là một diễn viên tài năng. Tên tuổi của chị đã được khẳng định qua bộ phim nổi tiếng “The Bodyguard” và “Waiting to      Exhale”. Đặc biệt, trong bộ phim “The Bodyguard” (Vệ sĩ) do chị thủ vai chính, tên tuổi của nữ ca sĩ này đã gắn liền với ca khúc bất hủ trong lịch sử âm nhạc “I will always love you”.

Cái chết trước giải Grammy

Tối 10-2 vừa qua, Whitney Houston đã có một buổi gặp gỡ với bạn bè tại một quán bar của khách sạn Beverly Hills Hilton nơi chị trú lại trước khi tham dự lễ trao giải Grammy và đó cũng là lần cuối cùng người ta trông thấy Whitney cười nói. Theo lời những người bạn khai với cảnh sát, khi có mặt trong quán bar, Whitney cư xử rất kỳ lạ, vui buồn thất thường, dù rất cố tỏ ra vui vẻ nhưng trông chị rất tiều tụy.

Nữ ca sĩ từng 6 lần giành giải Grammy trở lại sân khấu ca nhạc vào năm 2009 sau gần 7 năm vắng bóng. Trong một chương trình phỏng vấn, Whitney đã lý giải lý do khiến chị nghỉ lâu như vậy là vì: “Có quá nhiều thứ. Tôi phải cố gắng để có thể tồn tại, để có thể tỏa sáng, điều đó khiến tôi mệt mỏi và quyết định rút lui”.

Năm 2010, Houston còn tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới có tên “Nothing but Love”. Dù giọng ca của chị không còn được như trước, nữ danh ca vẫn tự tin xuất hiện trước công chúng châu Á và châu Âu. Nhưng khi đó, người ta vẫn tin rằng, chị vẫn chưa thể chiến thắng được ma túy và rượu. Năm ngoái, chị đã thú nhận trong show truyền hình lừng danh của Oprah Winfrey rằng, cần sa pha với cocaine đã là bạn của chị suốt thời gian từ năm 1992 đến 2006 khi chị kết hôn với ca sĩ dòng nhạc R&B Bobby Brown. Tháng 5-2011, nữ ca sĩ này đã phải quay trở lại trại cai nghiện để tìm cách từ bỏ rượu và ma túy.

Sáng 11-2 (giờ địa phương) Whitney Houston được vệ sĩ phát hiện bất tỉnh trong bồn tắm của khách sạn. Cảnh sát cho biết, nhân viên y tế đã cố gắng thực hiện các biện pháp hồi sức suốt 20 phút nhưng không thể cứu được và đến 15h55, Whitney Houston được tuyên bố đã chết. Cảnh sát đã tìm thấy một vài chai thuốc kê theo đơn trong phòng của nữ ca sĩ này giữa lúc có nhiều nghi ngờ về cái chết của chị có liên quan đến ma túy.  Điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu tội phạm trong cái chết của nữ ca sĩ, diễn viên người Mỹ gốc Phi này, tuy nhiên, nguyên nhân cái chết chưa được công bố.

Có một giả thiết đã được nêu ra. Whitney Houston dường như “đã chọn” thời điểm vĩnh viễn nằm xuống vài giờ trước khi trình diễn theo dự định tại bữa tiệc tiền Grammy thường niên do Clive Davis - người đã phát hiện ra giọng ca của chị - tổ chức chính ở khách sạn Beverly Hilton. Sáng nay (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 54 sẽ diễn ra, sự kiện âm nhạc từng chứng kiến vinh quang của nữ hoàng nhạc pop thế giới với 6 lần đoạt máy quay đĩa vàng - Whitney Houston.

Mất đi “viên kim cương trong đêm”

Whitney Elizabeth Houston (sinh ngày 9-8-1963) là một ca sĩ nhạc Pop và R&B, diễn viên người Mỹ gốc Phi. Chị là một trong những nữ ca sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, được đánh giá là nữ ca sĩ bán được nhiều đĩa thứ tư trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ, chỉ sau Barbra Streisand, Madonna và Mariah Carey.

Sự ra đi đột ngột của nữ danh ca Whitney   Houston đã khiến hàng triệu người hâm mộ chị trên khắp thế giới rơi lệ. Nhiều đồng nghiệp bạn bè của Whitney đã không giấu nổi sự đau đớn. Khi hay tin Whitney qua đời, Mariah Carey bàng hoàng: “Thật đau đớn và xót xa trước cái chết bất ngờ của một người bạn, người mà không ai có thể sánh được… Whitney Houston. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình của Whitney và hàng triệu người hâm mộ của chị trên toàn thế giới. Chị sẽ mãi mãi được ghi nhớ là giọng ca vĩ đại nhất hành tinh này”. Ca sĩ Rye Rye chia sẻ: “Tôi thực sự không muốn tin điều đó nhưng đó là sự thật... Điều chúng ta có thể làm là chấp nhận nó! Cô ấy và giọng hát tuyệt vời của cô sẽ vang vọng mãi”.

Người hâm mộ nữ danh ca da màu tại Việt Nam cũng vô cùng bàng hoàng xúc động. Là một ca sĩ chịu nhiều ảnh hưởng của Whitney Houston ngay từ khi mới khởi nghiệp, Thu Minh đã không kìm được nước mắt, trong tiếng nấc nghẹn ngào cô chia sẻ: “Tôi không còn biết nói gì hơn, đó là ca sĩ đã truyền cảm hứng cho tôi ngay từ khi lựa chọn nghiệp hát. Sự ra đi của Whitney khiến tôi quá suy sụp. Tôi và Đức Tuấn khóc… tôi muốn có những giây phút yên lặng trước sự mất mát này”. Nam ca sĩ Tùng Dương không thể tin được rằng Whitney lại ra đi sớm như vậy. Nữ ca sĩ Mỹ Lệ cũng cho hay, cô thật sự bất ngờ trước sự mất mát to lớn này. Thời niên thiếu, tối nào nằm ngủ Mỹ Lệ cũng nghe ca khúc của Whitney. Mỹ Lệ chia sẻ:  "Mới hôm qua, tôi đi làm một chương trình tại Huế, một số người bạn nói rằng thích Mỹ Lệ hát các ca khúc của Whitney Houston, vậy mà...”.

 Whitney ra đi là một mất mát lớn cho nền  âm nhạc thế giới. Song, những ca khúc của chị, giọng hát trong suốt, cao vút của chị sẽ mãi còn trong ký ức của những người hâm mộ.