West Ham vs M.U – Mong manh lâu đài cát

ANTĐ - Màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Olympiacos vừa xây nên một “lâu đài” hy vọng cho các fan Quỷ đỏ. Thế nhưng lâu đài cát mong manh ấy, nhiều khả năng lại đổ sụp sau đợt sóng mang tên West Ham ở trận đấu đêm nay.

Nhìn vào lịch sử đối đầu giữa hai đội, chẳng ai nghĩ rằng West Ham có “cửa” giành điểm trước M.U, dù được chơi trên sân nhà trong trận đấu vòng 31 Premier League đêm nay. Trong 10 lần gặp nhau gần nhất ở giải Ngoại hạng, Quỷ đỏ chiếm ưu thế vượt trội với thành tích bất bại cùng 9 thắng lợi trước đội chủ sân Upton Park.

Ngay cả khi M.U rệu rã và đầy bất ổn dưới triều đại David Moyes, hiện chỉ có 48 điểm sau 29 trận đã đấu, một trong những thành tích kém nhất trong lịch sử đội bóng này ở giải Ngoại hạng, West Ham cũng không thể làm nên bất ngờ khi thua “ngon lành” 1-3 ở trận lượt đi tại Old Trafford.

West Ham dễ dàng để thua trước M.U trong trận lượt đi

Thế nhưng, người hâm mộ Quỷ đỏ đã quá quen với việc để HLV David Moyes và các học trò “tàn phá” niềm tin trong mùa giải năm nay. Đây không phải lần đầu tiên mùa này hy vọng lại được thắp lên trong lòng các fan M.U, rồi chẳng biết bao giờ sẽ tắt ngấm.

Một “lâu đài” hy vọng đầy lộng lẫy vừa được Robin van Persie xây nên với cú hat-trick vào lưới Olympiacos, cứu M.U và cứu cả David Moyes. Một viễn cảnh đầy tươi sáng, vô địch Champions League lại vừa được nhà cầm quân người Scotland khơi gợi trong tâm trí. 

Nhưng niềm tin của người hâm mộ vốn đang cạn dần và tất cả đều hiểu rằng “lâu đài cát” ấy hoàn toàn có thể sụp đổ, dù chỉ là một đợt sóng nhỏ bé, như West Ham đêm nay, chứ chưa nói tới 7 đại diện còn lại ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

Trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt Everton, David Moyes cũng giành 48 điểm sau 29 trận, và đội bóng chủ sân Goodison Park năm ngoái cũng có 46 bàn thắng như M.U lúc này, có khác chỉ là để thủng lưới nhiều hơn 1 bàn (35) mà thôi. Điều này nói lên rằng, dù ở Everton hay M.U, David Moyes vẫn là David Moyes, không thể khác. 

Tấm lá thăm may rủi đã đẩy M.U đụng độ đội bóng đương kim vô địch Bayern Munich ở tứ kết Champions League. “Hung tin” này đến tạo nên sự hụt hẫng không nhỏ cho các Quỷ đỏ trước thềm chuyến làm khách tới sân của West Ham đêm nay.

West Ham vs M.U – Mong manh lâu đài cát ảnh 2
Đội chủ nhà hoàn toàn có thể cản bước M.U đêm nay nếu thực sự quyết tâm

Nhiều ý kiến cho rằng David Moyes nên buông hẳn Premier League để tập trung, chơi một trận “sinh tử” với Bayern Munich, nhằm nuôi hy vọng quá mong manh đăng quang ngôi vô địch để giành vé dự Champions League mùa tới.

Đây cũng là một phương án có thể cân nhắc bởi hiện M.U đang bị top 4 bỏ xa tới 12 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 8 vòng nữa sẽ kết thúc. Đây là cơ sở để West Ham, đội vừa thua 2 trận liên tiếp trước Everton và Stoke, hy vọng có thể giành điểm ở Upton Park đêm nay, trước một Quỷ đỏ không còn quá nhiều động lực ở Premier League.

Tuy nhiên, có thể vì tâm lý thoải mái ấy sẽ khiến trận đấu giữa hai đội trở nên hấp dẫn và đáng xem hơn. Nếu như West Ham toàn thắng 3 trận gần nhất trên sân nhà, thì M.U cũng không kém cạnh khi giữ sạch lưới trong 3 chuyến làm khách mới đây, cùng thành tích thắng 2, hòa 1.

West Ham vs M.U – Mong manh lâu đài cát ảnh 3
Nụ cười chiến thắng của David Moyes liệu sẽ kéo dài được bao lâu? 

Về tình hình nhân sự, ngoài việc đón chào đội trưởng Vidic trở lại sau án treo giò thì M.U mất 2 trụ cột trong thắng lợi trước Olympiacos hồi giữa tuần. Đầu tiên là người hùng Robin van Persie với chấn thương đầu gối và tiếp đến là “máy cày” Valencia cũng sẽ phải ngồi ngoài cùng một bên mắt trái sưng vù.

Trong khi đó, đội chủ nhà cũng không thể có sự phục vụ của trung vệ Joey O’Brien và tiền đạo Marco Borriello vì chấn thương. Tuy nhiên, HLV Sam Allardyce sẽ có mắt xích quan trọng ở tuyến giữa là Kevin Nolan, người đã ghi 5 bàn/6 trận gần nhất cho West Ham, hoàn toàn sung sức.

Giờ là lúc người hâm mộ tò mò muốn biết David Moyes sẽ bảo vệ “lâu đài cát” – tượng trưng cho niềm hy vọng của cả mùa giải như thế nào, trước cơn sóng West Ham đêm nay.