Vượt sông về với đồng bào rốn lũ Tuyên Hóa, Quảng Bình

ANTD.VN - Sáng 22-10, đoàn công tác do Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Bệnh viện Công an TP, Phòng Hậu cần  và CLB Thành Thiện Tâm đã đến xã Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và “ốc đảo” Phú Nguyên ở rốn lũ Tuyên Hóa để trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết và khám bệnh, phát thuốc miễn phí hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

"Ốc đảo" bên sông Nan

Từ thị trấn Đồng Lê, trung tâm của huyện Tuyên Hóa, đi vòng hơn 40 km sang xã Quảng Sơn,huyện Quảng Trạch rồi ngược lên thêm gần chục km đường núi với những đoạn đường còn nguyên những vết sạt lở; lại vượt qua đoạn sông Nan (một nhánh của sông Gianh) chảy xiết bằng chiếc đò đơn sơ, đoàn công tác mới tới bản Phú Nguyên, thôn Cao Cảnh, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, nơi rốn lũ Quảng Bình. Bản nằm giữa thung lũng, được bao bọc bởi dãy núi đá vôi.

Vận chuyển phần quà là các nhu yếu phẩm vào "ốc đảo" Phú Nguyên, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Ông Võ Trọng Triển, Trưởng bản cho biết, bản hiện có 7 hộ với khoảng 20 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng nghề nông. Dự kiến sang năm 2017, bản mới được mắc điện lưới. Lối đi duy nhất ra bên ngoài của người trong bản là đi đò qua sông Nan. Trước đây, các hộ dân có quyên góp làm cầu phao để đảm bảo an toàn cho các em học sinh đi học nhưng cơn lũ vừa qua đã cuốn bay. Cũng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, 3 con trâu – những tài sản quý giá của bản bị cuốn trôi...

Đoàn công tác tặng quà và trò chuyện với những người dân ở "ốc đảo" Phú Nguyên

Trao tận tay những món quà thiết thực tặng các hộ dân gồm 150kg gạo cùng các nhu yếu phẩm như nước mắm, mì chính, nước tẩy rửa, các loại thuốc kháng sinh thuốc bổ, cùng 2 triệu đồng... Ông Đinh Vĩnh Hà, Chủ nhiệm CLB Thành Thiện Tâm chia sẻ: “Vượt sông vào đây mới thấy hết những nỗi vất vả, cũng như sự kiên cường của đồng bào miền Trung khi hàng năm phải chống chọi với mưa bão, lũ lụt”. Cảm động trước tình cảm của đoàn công tác, ông Võ Trọng Triển tâm sự: "Bản chúng tôi hàng năm cứ mưa lũ là bị cô lập. Cách đây một vài ngày cũng vậy. Đời sống rất khó khăn. Chúng tôi rất cảm động với những món quà ý nghĩa này".

Vượt sông về với đồng bào rốn lũ Tuyên Hóa, Quảng Bình ảnh 3

Đoàn công tác tặng quà trường mầm non Quảng Sơn

Xúc động bát mỳ tôm “không người lái”

Xã Quảng Sơn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) là xã miền núi khó khăn với 50% là hộ nghèo và cận nghèo. Bên cạnh đó, xã hàng năm phải chống chọi với thiên tai bất ngờ. Điển hình như trận lốc xoáy năm 2013 khiến 2 người chết và 13 người bị thương. Các hộ dân chưa kịp hoàn hồn thì nước lũ tràn về cuốn phăng đi chút tài sản còn sót lại. Vừa qua, do diễn biến bất thường của thời thiết, mưa lớn kỷ lục đã gây ngập diện rộng trên toàn xã. Các điểm ngập sâu từ 1 đến 3 m. Hai thôn với 90 hộ dân hòan toàn bị cô lập... Sau lũ, đời sống người dân đang rất khó khăn. Ngược lại xã Quảng Sơn, đoàn công tác đã tặng 230 xuất quà hỗ trợ nơi đây với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng với các nhu yếu phẩm cần thiết.

Các bác sỹ Bệnh viện CATP khám bệnh cho người dân Quảng Sơn

Đoàn công tác tặng 230 xuất quà cho người dân Quảng Sơn

Đặc biệt, các y bác sỹ đến từ Bệnh viện CATP đã tổ chức khám bệnh cho 230 hộ dân và phát các loại thuốc sát trùng, kháng sinh, thuốc bổ... giúp nhân dân phòng dịch bệnh sau lũ. Vui vẻ nhận thuốc sau khi khám, ông Phan Thanh Hải, Trưởng thôn, Trưởng làng Thọ Linh nói: “Các nữ bác sỹ Công an rất nhiệt tình. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được khám bệnh miễn phí chu đáo như thế này...”.

Tại trường Mầm non Quảng Sơn - nơi nuôi dạy 420 cháu đang gặp nhiều khó khăn bởi rau xanh, thực phẩm khan hiếm giá đắt sau ngập lụt. Đoàn công tác đã tặng 15 triều đồng, 500 kg gạo, nước nắm mì chính... để các cháu có thể cải thiện bữa ăn.

Dù đang không khỏe nhưng bà Đỗ Hà (55 tuổi) người tham gia đoàn công tác cũng quyết tham gia chuyến đi này để đến tận nơi, trao tận tay cho bà con tấm lòng này. Bà nói: "Những phần quà hôm nay có sự chung tay của nhiều người Việt ở nước ngoài với tình cảm và sự sẻ chia với đồng bào miền Trung vất vả. Chúng tôi sẽ không thể nào quên hình ảnh những em học sinh mầm non ăn những bát mỳ tôm “không người lái” hôm nay. Cần nhiều hơn nữa tình cảm, tình thương, chung tay để đòng bảo miền Trung sớm ổn định cuộc sống”...

Gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo An ninh Thủ đô, Bệnh viện CATP, Phòng Hậu cần CATP Hà Nội và các thành viên nhiệt huyết của CLB Thành Thiện Tâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Mai Trung Thiên khẳng định, đây là những món quà thiết thực với người dân Quảng Sơn bởi một bao gạo hay vài miếng lương khô, những vỉ kháng sinh, màn tuyn lúc này là hết sức quý giá...

Đoàn Thanh niên các đơn vị: Báo An ninh Thủ đô, Bệnh viện CATP, Phòng Hậu cần CATP Hà Nội và CLB Thành Thiện Tâm xin trân trọng cám ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã nhiệt tình quyên góp, ủng hộ chương tình ý nghĩa này.

Một số hình ảnh tại chuyến công tác tặng quà người dân Quảng Bình: