Vùng vẫy khi để lộ gói ma túy, đối tượng lập tức bị khống chế

ANTD.VN - Trong quá trình kiểm tra tại chốt 141, người đàn ông sốt sắng đề nghị nộp phạt nhanh chóng để được lưu thông tiếp. Tuy nhiên, cán bộ của tổ Y24/141 đã yêu cầu người này chấp hành việc kiểm tra hành chính. Tới lúc bị phát hiện gói ma túy giấu trong chiếc túi nhỏ ở quần bò, đối tượng lập tức vùng vẫy nên bị khống chế tại chỗ.

Tối 2-1-2020, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng).

Đến 20h40, tổ công tác phát hiện một cặp đôi nam nữ đi xe máy SH Mode có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Lưu Văn Hưng

Khi vừa vào chốt 141, người đàn ông cầm lái đã sốt sắng, đề nghị được vào nộp phạt để nhanh chóng được di chuyển tiếp. Tuy nhiên, thái độ bất thường của đối tượng này không thể qua mắt lực lượng làm nhiệm vụ. Cán bộ của tổ Y24/141 đã yêu cầu người đàn ông chấp hành việc kiểm tra hành chính. Khi bị kiểm tra, đối tượng vùng vằng, khó chịu. Tới lúc bị cảnh sát phát hiện một gói nilon đựng tinh thể màu trắng trong chiếc túi nhỏ trên quần bò, người đàn ông đã vùng vẫy dữ dội nên lập tức bị khống chế tại chỗ.

Cán bộ của tổ Y24/141 khống chế đối tượng tại chỗ. Ảnh cắt từ clip do người dân ghi lại

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng trên đã phải thừa nhận gói nilon mà y giấu chứa ma túy đá, được anh ta mua về để sử dụng. Danh tính của người này được làm rõ là Lưu Văn Hưng (SN 1986, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Người phụ nữ đi cùng Hưng là Nguyễn T (SN 1981, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Đại úy Tạ Xuân Hậu cho biết: "Khi tiến hành kiểm tra hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ, chúng tôi gặp một số trường hợp tỏ thái độ phản ứng, thậm chí chống đối. Trong những trường hợp đó, chúng tôi đều giải thích rõ và đề nghị họ chấp hành. Như ở sự việc vừa qua, đối tượng định không cho cán bộ kiểm tra, tới lúc bị lộ gói ma túy đá thì lại phản ứng vùng vẫy nên đã lập tức bị khống chế".

Sau khi làm rõ, tổ Y24/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Phố Huế để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.