Kêu ca làm gì!

Kêu ca làm gì!

ANTĐ - Sáng đi làm, chen chúc giữa dòng xe cộ, đến được cơ quan đã bở hơi tai, tối về nhà nghe vợ than thở chuyện tiền nong đóng khoản này khoản nọ, rức hết cả đầu. Nhiều lúc tôi muốn bỏ lên núi chui vào một cái hang nào đấy ngồi Thiền, ông ạ!
 Thọ hơn nhờ sống có mục đích

Thọ hơn nhờ sống có mục đích

ANTĐ - Đây là kết luận của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Columbia (Mỹ), sau khi điều tra hơn 6.000 người để lấy thông tin về mục đích và định hướng cuộc sống của họ. Sau 14 năm tham gia nghiên cứu, nhiều người trong số trên cho biết đã tìm được định hướng và mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. Họ cũng chính là nhóm có tỷ lệ tử vong giảm 15% so với nhóm người sống không mục đích rõ ràng.
Điều ác trong tâm

Điều ác trong tâm

ANTĐ - Một người đàn ông quá chán nản với cuộc sống đã lên núi tìm vị thầy tu thông thái để xin lời khuyên, anh hỏi rằng: “Vì sao những người lương thiện như con luôn cảm thấy khổ mà những người ác lại vẫn sống sung sướng như vậy, thưa thầy?”. Vị thầy tu nhìn anh rồi bảo: “Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm họ tồn tại một điều ác”. Người đàn ông ngạc nhiên, phân bua: “Thưa thầy, tâm con rất lương thiện, con chưa từng nghĩ hay làm điều gì ác cả”. 
Chấp nhận rủi ro

Chấp nhận rủi ro

ANTĐ - Khu phố nọ tổ chức chương trình quyên góp quần áo và đồ dùng học tập cho một trường học nghèo trên vùng núi cao hẻo lánh.
Ca sĩ Hồng Nhung kể chuyện chăm con

Ca sĩ Hồng Nhung kể chuyện chăm con

ANTĐ - “Trước đây, tôi thường ngủ dậy muộn nhưng nay ngày nào cũng phải dậy lúc 5h30 sáng. Ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của con là hạnh phúc lớn mà tôi nghĩ bậc làm cha mẹ nào cũng muốn được tận hưởng” - Hồng Nhung cười mãn nguyện kể chuyện gia đình nhỏ của mình. 
“Sống như là ngày mai phải chết"

“Sống như là ngày mai phải chết"

ANTĐ - Từ nhỏ tôi thường vớ được cuốn nào cũng đọc và còn ghi lại tất cả những gì tôi thích vào một cuốn sổ mà tôi đặt tên là “Ghi nhăng”!
Muốn tân trang chỗ kín sau khi sinh con

Muốn tân trang chỗ kín sau khi sinh con

ANTĐ - Sau lần sinh con thứ hai, do thai nhi quá lớn, bác sĩ phải rạch "chỗ đó" tôi mới sinh con được. Sau khi hoàn thành việc sinh nở được một thời gian, tôi thấy “chỗ đó” rúm ró, trông rất xấu.