Vui như ngồi ghế nhựa đi tàu Tết

ANTĐ - Chuyển tàu TN17 khởi hành từ ga Hà Nội đi TPHCM đầy ắp hành khách mua vé đứng, ngồi ghế nhựa.

Khi ô tô khách đã thành nỗi ám ảnh của người dân trong những ngày Tết, thì tàu hỏa “lên ngôi” trở thành phương tiện vận tải được nhiều gia đình lựa chọn. Không nhồi nhét đến tức thở, hay dừng đón trả khách dọc đường, nhưng đi tàu Tết cũng lắm cảnh bi hài.

Chuyến tàu TN17 khởi hành từ ga Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, sáng 24-1 (tức mùng 2 Tết Nhâm Thìn), đông nghịt người, dù hơn 10 phút nữa mới đến giờ chuyển bánh. Các toa tàu thường ngày rộng rãi, thoáng mát là vậy, nay chật ních, ngột ngạt vì nhiều hành khách đi tàu vé đứng, ngồi ghế nhựa la liệt ở vực hành lang.

“Khám phá” chuyến tàu này, chúng tôi ghi nhận nhiều hành khách được ưu tiên ăn ngủ tại buồng nhân viên. Hỏi ra mới biết, họ là những hành khách không mua được vé, được “nhà tàu” tạo điều kiện cho đi “suất nhân viên”. Không giường, chẳng ghế, chỉ có tấm chăn mỏng rải xuống mặt sàn, 2 bố con nằm ở buồng nhân viên - toa số 7 nhắm mắt ngủ ngon lành.

Chen chúc trên chuyến tàu Tết đầu năm không hề làm hành khách cáu gắt, bất bình. Ngay cả những người đi tàu “vé” đứng, ngồi ghế nhựa cũng thấy phấn chấn, vì ai cũng biết, chẳng bao lâu nữa họ đã được đoàn tụ bên người thân để đón Tết.

Chùm ảnh: Vui như đi tàu Tết

Vui như ngồi ghế nhựa đi tàu Tết ảnh 1
Hành khách đi tàu Tết đông chẳng kém ô tô

Dòng người hối hả lên xuống tàu tại các ga

lẻ dọc hành trình

gần 2.000km

Ngồi cứng - hạng ghế bình dân cũng đông nghịt

Rất nhiều trẻ nhỏ cùng bố mẹ đi tàu để "né" cảnh nhồi nhét

Ghế 2 nhưng toàn "kẹp" 4

Đi xa nên hành lý khá cồng kềnh

Hành lang tàu la liệt "vé" ghế nhựa (ảnh trái)
Khoang vệ sinh được tận dụng làm nơi để đồ (ảnh phải)

"Vé" phụ - ngồi ghế nhựa phổ biến trên những chuyến tàu đầu xuân

Nhiều hành khách cũng chẳng có ghế phụ để ngồi

Hai bố con may mắn được ưu tiên đi "suất nhân viên"

Chen chúc lên tàu - nhưng ai nấy đều vui vì sắp được về ăn Tết cùng gia đình.