Vừa tự tử, vừa “tường thuật” trên Facebook

ANTĐ - Một người đàn ông Tây Ban Nha đã tường thuật trực tiếp màn tự tử của mình trên trang mạng xã hội Facebook. Sau đó, cảnh sát tìm thấy thi thể anh ta trong một căn hộ ở trung tâm Bangkok, Thái Lan.
Vụ việc xảy ra vào đêm 11-7, ngay trước lễ sinh nhật lần thứ 37 của nạn nhân. Giữa lúc canh khuya, cảnh sát Bangkok nhận được những cú điện thoại khẩn cấp từ những người bạn của anh này ở quê hương Tây Ban Nha.

Các nguồn tin cho biết, họ cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng khi nhìn thấy những dòng tin nhắn tuyệt vọng của bạn mình trên mạng xã hội, kèm bức ảnh về một loại thuốc nghi là độc hại.
Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Alamy
Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Alamy
“Bạn bè anh ta đã cảnh báo chúng tôi sau khi họ nhìn thấy bức ảnh chụp một chiếc cốc đựng đầy loại thuốc nào đó”, Trung tá Apichan Sawasdibud - người trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra nói.

“Trong số những người bạn của nạn nhân, một người có chị gái làm dược sỹ. Cô này đã quan sát bức ảnh và cảnh báo, đó là loại thuốc nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong”.

Được biết, trước khi qua đời, nạn nhân đã làm việc cho một công ty viễn thông ở Thái Lan trong khoảng một năm. Bạn bè và hàng xóm miêu tả, nạn nhân là một con người khá vui vẻ, hài hước trong cuộc sống.

Khoảng 30 phút trước khi tự tử, người đàn ông trên đã gửi đơn xin nghỉ việc cho sếp qua hệ thống hòm thư điện tử. Anh này còn trình bày thêm rằng, nếu ông chủ muốn biết lý do nghỉ việc thì có thể liên lạc với bạn bè của anh để nhận lời giải thích.