Vừa trốn chạy, hung thủ vừa vào chùa cầu cho nạn nhân siêu thoát

ANTĐ - Nguyên nhân Cao Xuân Quát (SN 1990) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, có hành vi sát hại vợ là do mâu thuẫn bột phát, không kiềm chế được bản thân.

Sau khi dùng ghế của bàn trang điểm đánh vợ đến chết, Cao Xuân Quát đã bình tĩnh rửa vết máu bám ở tay, mặt rồi đi lên phòng ngủ của bố mẹ phá tủ rút trộm một số tiền. Cầm tiền trong tay, Quát rủ cả nhóm bạn đi nhậu trên địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, dự định kể hết sự tình nhưng rồi, sự sợ hãi đã khiến Quát không dám mở miệng.

Tàn cuộc, Quát mượn xe của người bạn đi đến đường Lê Thanh Nghị chơi game. Khoảng 23h đêm 19-12, Quát mở điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ thì biết là hành vi giết vợ của mình đã bị lộ. Quát bỏ xe máy của người bạn tại quán game và bắt xe đến Bến xe Nước Ngầm, bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy vào các tỉnh Nghệ An, Huế, Nha Trang, TP.HCM, Lâm Đồng, Nam Định. Quát khai, những nơi Quát đi qua chủ yếu là các chùa, vừa là đi cho biết mọi nơi “sợ sau này vào tù không còn cơ hội”, vừa là để cầu cho vong linh người vợ trẻ được siêu thoát vì từ hôm đánh vợ, lúc nào Quát cũng ám ảnh gương mặt người vợ với những vết máu.

Đối tượng Cao Xuân Quát tại cơ quan công an

Để tránh sự truy đuổi của lực lượng công an, không nơi nào Quát ở lại quá 2 giờ đồng hồ. Trong suốt một tuần trốn chạy, thức ăn chủ yếu của Quát chỉ là bánh mỳ và sữa, có 2 lần Quát ăn bữa cơm tử tế trong đó có 1 bát bún ở Huế và bữa cơm trưa trước khi đầu thú. Biết mình đang bị truy đuổi, Quát không xuất trình CMND ở bất cứ nhà nghỉ nào. Thẻ sim và chiếc điện thoại di động Quát đã cho người khác, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
5 ngày sau khi trốn chạy, Quát duy nhất 1 lần gọi điện về thăm nhà, hỏi tình hình của con trai và đã được bố mẹ động viên ra đầu thú. Điện thoại của Quát gần như không bật, chỉ đến đêm, Quát mới bật lên xem có cuộc gọi nhỡ hay không. Lời tự thú viết trên trang cá nhân Quát cũng không sử dụng điện thoại mà viết trên máy tính ở quán net tại TP.HCM vào chiều 23-12.