Vòng 1 V-League:

Vừa trở về, Công Vinh đã tỏa sáng

ANTĐ - Hành trình trở lại trong màu áo đội bóng quê nhà đã có một khởi đầu như mơ cho Công Vinh, khi anh có bàn thắng giúp SLNA giành chiến thắng đầu tay 2-1 trên sân nhà trước Hải Phòng chiều qua 3-3 tại Vinh.

Công Vinh ghi bàn ngay sau khi trở lại SLNA

Sự xuất hiện của Công Vinh trong đội hình xuất phát của SLNA, với số 89 lạ lẫm ở lưng áo, khiến nhiều CĐV trên khắp các khán đài sân Vinh phấn khích. Hóa ra, người Nghệ An vẫn còn rất yêu quý “đứa con” của mình, chứ không ghét bỏ như cách mà nhiều người thể hiện khi Công Vinh dứt áo ra đi mấy năm trước. Thế nên, có thể hiểu Công Vinh quyết tâm thế nào trong lần trở lại này. Ở HN T&T, anh là một ngôi sao. Trong vòng tay của “bầu” Kiên, anh cũng là một ngôi sao. Nhưng ở SLNA, anh chỉ là một tiền đạo như nhiều tiền đạo khác, không hơn.

Công Vinh hiểu rõ điều đó, hiểu rõ cơ hội mình đang có mong manh thế nào, và anh đã cần mẫn tìm kiếm từng cơ hội nhỏ nhất để tỏa sáng. Đó là phút 24, khoảnh khắc khiến cả sân Vinh như nổ tung. Công Vinh nhanh như cắt băng vào vòng cấm đón cú tạt của đồng đội, một pha dứt điểm gọn gàng bằng chân trái và tỉ số là 1-0 cho SLNA. Đã lâu lắm rồi kể từ khoảnh khắc “vàng” ở AFF Cup 2008, người ta mới lại thấy Công Vinh ăn mừng đầy cảm xúc như thế. Anh chạy về phía các CĐV, bật khóc và cố lấy áo che đi những giọt nước mắt. 

Sau trận, Công Vinh nghẹn ngào: “Ghi bàn với tôi luôn là một cảm giác đặc biệt. Nhưng ghi bàn trong màu áo SLNA còn đặc biệt hơn nhiều, nhất là trong hoàn cảnh này, khi đội bóng đã tạo điều kiện cho tôi được thi đấu trở lại. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc và có thêm nhiều động lực cho mùa giải mới. Tôi xin dành tặng bàn thắng cho các CĐV Nghệ An và cảm ơn họ vẫn ủng hộ và yêu mến tôi trong thời gian qua”. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng tỏ ra hài lòng về cậu học trò: “Vẫn còn nhiều điều để nói về SLNA, nhưng nhìn chung, chúng tôi đã có một trận đấu tốt và xứng đáng có 3 điểm. Về Công Vinh, tôi rất vui khi cậu ấy vẫn giữ được bản năng săn bàn và sự tự tin của mình. Với một tiền đạo như Vinh, điều này là rất quan trọng. Tôi nghĩ Công Vinh sẽ còn chơi tốt hơn trong thời gian tới”.

Ở hai trận đấu diễn ra trong chiều qua, tân binh Đồng Nai đã khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 1-0 trước đội khách Ninh Bình. Trong khi đó, Đà Nẵng nhẹ nhàng vượt qua một tân binh khác là Kiên Giang với tỉ số 2-0 tại sân Chi Lăng. Như vậy là sau vòng 1, HN T&T và Đà Nẵng đang chia sẻ ngôi đầu bảng với 3 điểm và cùng hiệu số +2.