Vừa tiết lộ là "gay", liền bị hành hung tới chết

ANTĐ - Các nhân viên điều tra cho biết một thanh niên 23 tuổi ở Nga đã bị tra tấn tới chết trong một cuộc tấn công người đồng tính.

Nhiều người đồng tính ở Nga không dám công khai giới tính thật (Ảnh minh họa)

Vào sáng thứ 6 tuần trước nạn nhân được tìm thấy trong sân của một tòa nhà phía nam thành phố Volgogead trong tình trạng khỏa thân với nhiều vết thương ở cơ quan sinh dục do bị tấn công bằng vỏ chai bia.

“Anh ta đã bị tấn công tình dục bằng các chai bia và bị đập vỡ hộp sọ bằng một hòn đá”, một phát ngôn viên của Ủy ban điều tra khu vực Volgograd nói.

Hai người đàn ông ở độ tuổi 22 và 27 đã bị giam giữ do bị tình nghi liên quan tới cái chết của nạn nhân.

Nhân viên điều tra Andrei Gapchenko cho biết thêm, trước đó nạn nhân đã uống rượu với hai người đàn ông vào ngày quốc khánh Nga 9-5. Sau khi nạn nhân tiết lộ anh ta là gay thì ngay lập tức bị hành hung tới chết.

Nga hợp pháp hóa đồng tính vào năm 1993 và chính thức loại bỏ quan điểm đó là một căn bệnh liên quan tới chứng rối loạn tâm thần vào năm 1999. Tuy nhiên, thái độ kỳ thị tại đây vẫn là vấn nạn khiến nhiều người đồng tính không dám công khai giới tính thật của mình.