Anh Công gửi đơn bãi nãi
Ngày 27-9, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Đoàn Trọng Mến - Trưởng bộ phận Tổ chức Hành chính của Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo (Vĩnh Phúc), cho biết, trước đó vào khoảng 13h ngày 15-9, Ban điều hành Câu lạc bộ sân golf Tam Đảo đã lập biên bản tại hố golf số 13 về việc: Ông Nguyễn Đức Sơn đã dùng gậy “putt” đánh vào đầu nhân viên caddie số 054 (caddie là nhân viên phục vụ được thuê để kéo, bảo quản những bao đựng gậy đánh golf cho khách chơi trên sân).
Anh Trương Tiến Công viết đơn xin đề nghị cơ quan điều tra không xử lý hành vi của ông Sơn
Caddie số 054 được xác định là anh Trương Tiến Công (SN 1986, ở thôn Đồng Bả, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), là Caddie phục vụ cho ông Nguyễn Văn Thanh (người chơi cùng nhóm với ông Sơn). Sự việc trên nguyên nhân xuất phát từ việc sau khi Caddie của ông Sơn thông báo ông Sơn đã đánh được 5 on (tức 5 gậy) thì anh Công (Caddie đang phục vụ cho một khách chơi cùng anh Sơn) xen vào cho rằng, Caddie của ông Sơn nói chưa rõ mà là 6 on (tức là dương một gậy) thì như thế đồng nghĩa kết quả đánh golf của ông Sơn kém đi.
"Có thể ông Sơn bực mình đã dùng gậy "golf" gõ vào đầu khiến anh Công choáng. Ít phút sau khi xảy ra sự việc, anh em thông báo cho Ban điều hành chúng tôi xuống và lập biên bản. Tuy nhiên, sự việc vượt quá thẩm quyền giải quyết của chúng tôi nên đã báo CAH Tam Đảo vào lập biên bản, đồng thời đưa anh Công đi sơ cứu ở Phòng y tế của sân golf sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc điều trị. Ngày hôm sau anh Công xuất viện và đến ngày 17 thì gọi điện đến Ban quản lý, xin phép tạm nghỉ ở nhà nửa tháng. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan điều tra thụ lý, chúng tôi cũng nắm được thông tin anh Công đã có đơn bãi nại", ông Mến cho biết.
Ông Sơn đã xin lỗi và trả tiền viện phí
Có mặt tại gia đình ông Trần Văn Tư (SN 1964, trú tại thôn Đồng Bả, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - là gia đình nhà vợ anh Công) và được ông Tư cho biết: "Công là con rể của tôi, hôm nay không ở nhà".
Kể lại hôm sự việc (15-9), ông Tư xua tay nói: Thực ra thì cũng không có gì. Sau khi nhận được tin cháu Công bị đánh và đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc điều trị, gia đình tôi cũng lập tức có mặt. Khi hỏi cháu xem nguyên nhân vụ việc như thế nào thì cháu có nói, sự việc cũng không có gì to tát, không ầm ĩ làm gì.
Ông Trần Văn Tư chia sẻ lại sự việc với phóng viên
"Ngay trong hôm xảy ra vụ việc, ông Sơn cũng đã đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình và nói lại, lúc đó chỉ là vô tình chứ không cố ý dùng gậy đánh anh Công. Đồng thời, ông Sơn có đưa một khoản tiền cho anh Công để trả tiền viện phí. Hiện sức khỏe cháu hoàn toàn bình thường, chúng tôi hỏi còn đau không thì Công bảo không", ông T cho biết.
Do Công xin Ban quản lý sân golf cho nghỉ ngơi một thời gian, nên về Phú Thọ vài ngày chơi. Công cũng có đơn gửi cơ quan điều tra bãi nãi việc xem xét hành vi trên của ông Sơn ngay chiều 15-9.
"Thực ra anh Sơn cũng đã nhận thức được hành vi của mình, nên có lời xin lỗi đến cháu Công và gia đình, ngay sau khi xảy ra sự việc, chứ không phải đến khi báo chí ầm ĩ mới làm như vậy. Tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì" - ông Tư nói.
Liên quan đến vụ việc này, hiện CAH Tam Đảo cũng đang tích cực xác minh làm rõ. Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ vào ngày 27-9, Thượng tá Vũ Kim Điền - Phó CAH Tam Đảo cho biết, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ và sớm ra quyết định cuối cùng, theo đúng quy định của pháp luật. Đây là vụ việc đơn giản không có gì nghiêm trọng.