Vụ truy sát đẫm máu tại TPHCM: Ai là hung thủ, ai là “nạn nhân”?

ANTĐ - Cơ quan công an xác định chính Lâm Trí là kẻ dùng dao tấn công đối thủ trước, nhưng khi vừa qua cơn nguy kịch thì Trí không thừa nhận điều này.

Liên quan đến vụ truy sát đẫm máu giữa trung tâm TP.HCM làm 2 người tử vong như ANTĐ đã thông tin, thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và đối tượng Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1986, trú quận 1) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM thụ lý điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng Lâm trí (SN 1988, trú quận 1) đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang được giám sát chặt chẽ tại bệnh viện để khi bình ổn sức khỏe thì đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Lâm Trí và Nguyễn Hoàn Phúc (tự Mèo, SN 1989, trú quận 1) là bạn thân thiết với nhau từ nhỏ vì cùng lớn lên tại chung cư Lê Lai (ở số 14 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Năm 2005 cả 2 rủ nhau đi cướp tài sản và bị TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt cùng mức án 5 năm tù về tội danh này.

Mãn hạn tù, Trí dạt về Bình Dương kiếm sống. Còn Phúc thì lại làm bảo vệ, giữ xe tại ngay chung cư Lê Lai, nơi đang sinh sống. Thi thoảng khi Trí về thăm gia đình thì gặp lại Phúc, cả 2 vẫn vui vẻ với nhau.

Một lần Trí về tham nhà vào cuối năm 2011 thì gặp Phúc. Lúc này Phúc rủ Trí đi nhậu. Nghe Trí nói không có tiền Phúc liền quyết định đi cầm cố xe gắn máy của mình để lấy tiền đãi bạn. Sau đó Trí và Phúc vào quán bar tại quận 6 uống rượu và hết 3 triệu đồng. Sau cuộc chơi, Phúc yêu cầu Trí phải có nghĩa vụ lo một phần trong khoản 3 triệu đồng để Phúc chuộc lại chiếc xe gắn máy của mình. Nhiều lần Phúc đã đề cập đến chuyện này nhưng Trí đều nói là không có tiền, dẫn đến 2 người trở nên căng thẳng.

Thậm chí dịp tết năm 2011 khi Trí về nhà ăn tết với gia đình, Phúc lại đòi tiền rồi dùng dao đâm 1 nhát nhẹ vào bụng của Trí, rất may khi đó có nhiều người can ngăn.

Thừa biết tính của con trai và của cả Phúc, nên sau đó mẹ của Trí đã gặp Phúc giao 1 triệu đồng và đề nghị Phúc ký cam kết về sau không đòi nợ, đe dọa Trí nữa. Phúc đồng ý. Tuy nhiên đền sáng 6/9 khi gặp Trí tại bãi giữ xe của chung cư, Phúc lại tiếp tục đòi nợ. Trí cũng nói qua loa không cò tiền, rồi chở vợ, tức Huỳnh Thị Ngọc Huyền (SN 1991, trú tỉnh Long An) đến UBND phường Bến Thành, quận 1 để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Khoảng 11h trưa cùng ngày, Phúc chủ động gọi điện thoại cho Trí yêu cầu ra công viên 23/9 gặp nhau giải quyết mâu thuẫn, chuyện tiền nong. Phúc còn hăm dọa, nếu Trí không ra thì Phúc sẽ chặn đường, hành hung mẹ của Trí. Nghe vậy Trí chở vợ đến hiện trường là công viên 23/9, là khu vực giáp mặt đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại đây khi gặp nhau Trí  và Phúc to tiếng cãi nhau rồi xô xát. Cùng lúc đó Vũ đi tìm em trai (tức Phúc), thấy em đánh nhau nên sử dụng một đoạn gỗ lao vào tấn công Trí làm Trí vỡ nón bảo hiểm và phải tháo chạy, Vũ còn dùng đoạn gỗ đánh tới tấp vào đầu chị Huyền.

Khi chị Huyền chạy thoát theo chồng thì anh em Vũ – Phúc truy đuổi theo và đến trước nhà số 172 – 174 đường Lê Lai thì đuổi kịp. Lúc này Trí rút dao trong người ra đâm 1 nhát vào giữa ngực của Phúc làm Phúc loạng choạng, Thấy vậy Vũ dùng đoạn gỗ đánh vào tay của Trí làm rớt dao xuống. Phúc nhặt con dao tấn công trở lại và đâm 1 nhát vào bụng chị Huyền làm người phụ nữ này gục tại chỗ.

Vũ tiếp tục dùng cây gỗ để tấn công vợ chồng Trí – Huyền nhưng khi thấy em ruột ôm ngực gục dưới đường thì đã vứt hung khí đưa em đi cấp cứu. Vợ chồng Trí – Huyền cũng được các TNXP hỗ trợ đưa vào bệnh viện Sài Gòn. Tuy nhiên Phúc và Huyền đã tử vong chỉ vài phút sau đó.

Được biết sau khi qua cơn nguy kịch, nằm trên giường bệnh, Lâm Trí lại không thừa nhận đã rút dao chủ động tấn công anh em Phúc – Vũ trước. Hiện trọng án này vẫn đang trong vòng điều tra.