Vụ trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung: Bạo lực “đang leo thang”

ANTĐ - Màn hành hung trọng tài Võ Minh Trí của cổ động viên quá khích Hải Phòng thực sự là một sự kiện nổi bật của V-League vòng đấu vừa qua. Thậm chí nếu không có sự kiện nào tồi tệ hơn thế xảy ra trong bóng đá Việt Nam thời gian tới, thì chắc chắn việc này sẽ được bình bầu, nổi bật nhất trong năm.

Việc cầu thủ Hải Phòng phản ứng thái quá với trọng tài Trí

đã châm ngòi cho sự hung hăng của một số CĐV

Hai chiếc xe 16 chỗ chở cổ động viên Hải Phòng đã chặn đầu, chặn đuôi chiếc xe chở tổ trọng tài điều khiển trận CS Đồng Pháp - Hải Phòng trên cao tốc Trung Lương để hành hung. Hai cổ động viên quá khích Hải Phòng đã nhanh chân chui qua cửa lái lọt vào bên trong nhằm thẳng trọng tài Võ Minh Trí mà đấm đá túi bụi, mặc sự can ngăn của những người có mặt. Phải sau 15 phút, màn đánh đấm đậm chất xã hội đen của nhóm cổ động viên quá khích này mới dừng lại.

“Còi vàng” Võ Minh Trí vẫn chưa bình luận gì về sau trận mưa đòn của cổ động viên Hải Phòng, tất cả những gì được biết cho đến lúc này là qua lời kể của ông Trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly và những người có mặt trên chuyến xe bão táp đó. Trọng tài Trí hiện vẫn hoảng loạn và sốc, theo như cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài Quốc gia Nguyễn Văn Mùi-người trực tiếp có mặt lúc đó cho hay.

Đây không phải là lần đầu những vị “vua sân cỏ” ở V-League bị hành hung. Nhưng là lần đầu tiên trọng tài bị cổ động viên hỏi cho ra nhẽ bằng nắm đấm diễn ra bên ngoài sân cỏ. Những pha hành động kiểu chặn đường, đuổi đánh trên cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh, hóa ra lại bộ mặt thật của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Thực ra, tổ trọng tài mà tâm điểm là trọng tài Võ Minh Trí đã thực sự gặp nguy hiểm ngay trong 90 phút trên sân Cao Lãnh chủ nhật vừa rồi. Các cầu thủ Hải Phòng đã rượt đuổi trọng tài Trí ngay trên sân để đòi ăn thua đủ. May bằng kinh nghiệm lâu năm của một trọng tài cấp FIFA và sự có mặt kịp thời của lực lượng an ninh sân Cao Lãnh, trọng tài Trí mới thoát đòn của cầu thủ Hải Phòng. Chính những hành động phi thể thao của cầu thủ Hải Phòng đã châm ngòi cho cổ động viên quá khích Hải Phòng tìm mọi cách trả thù trọng tài sau trận thua 0-3 trên sân Cao Lãnh. Và sự kiện tồi tệ của bóng đá Việt Nam đã xảy ra.

V-League lại tiếp tục nhuốm màu bạo lực và dường như bạo lực nói theo cách của những nhà bình luận thời sự quốc tế là “đang leo thang”. Bạo lực ở sân cỏ, ở khán đài và giờ đây nằm bên ngoài khuôn viên của sân vận động. Chắc chắn VFF sẽ nhờ an ninh vào cuộc để đòi lại công bằng cho tổ trọng tài, cũng như bắt những cổ động viên quá khích phải chịu những hình phạt thích đáng, vì không làm nghiêm thì còn ai dám cầm còi điều khiển ở V-League nữa.

Ở sự vụ cụ thể này, rõ ràng đạo đức cầu thủ, văn hóa xem bóng đá ở Việt Nam đang xuống cấp nghiêm trọng. Những án phạt nửa vời theo kiểu “phạt nặng rồi giảm án” của VFF đang ngày càng tỏ ra “nhờn thuốc”.