Vụ tranh chấp bản quyền ảnh: Dừng lại để cảm thông hơn

ANTĐ - Có đầy đủ bằng chứng để chứng minh bức ảnh “Những bàn tay làm ra ánh sáng” thuộc quyền sở hữu của mình nhưng ông Ngụy Hoàng Sơn đã không đi tới cùng trong vụ tranh chấp bản quyền ảnh mà bất ngờ… dừng lại. 

Tác phẩm “Những bàn tay làm nên ánh sáng”

Ngày 27-6, ông Hoàng Sơn vừa có đơn gửi BTC cuộc thi ảnh báo chí “Đẹp và chưa đẹp trong cuộc sống thường nhật” với mong muốn giải quyết sự việc một cách có tình có lý. Bởi sau khi nghe những lời bộc bạch của ông Nguyễn Tất Lộc - người mang bức ảnh dự thi với tư cách tác giả - với một phóng viên, ông thấy buồn cho những gì vừa xảy ra. Cảm xúc từ ngạc nhiên đến bức xúc trước bức ảnh “Những bàn tay làm ra ánh sáng” đoạt giải nhưng mang tên người khác đã khiến ông hơi nóng vội. Có thể “đạt lý” nhưng chưa “thấu tình” đặc biệt đối với NSNA Tất Lộc - một người lớn tuổi có nhiều đóng góp.

Ông Hoàng Sơn cũng cho biết thêm: “Bức ảnh không người này chụp thì người kia chụp. Cái đẹp của tấm ảnh, của những con người Lilama trong đó mới đáng kể. Giá trị của nó là sự đón nhận và đánh giá cao của người xem. Đấy mới chính là nét đẹp thường nhật như nội dung cuộc thi đề cập”. Chừng ấy điều đã vượt lên trên việc ai là tác giả. Ông Ngụy Hoàng Sơn không còn yêu cầu gì thêm và nghĩ rằng đây là cách kết thúc mà cả tác giả Tất Lộc, BTC và ông đều hướng đến bằng sự cảm thông, chia sẻ của những đồng nghiệp làm báo lâu năm.