Vụ thầy cúng gây án mạng tại Bắc Từ Liêm: Bạn nạn nhân đi cùng suýt thiệt mạng

ANTĐ - Gọi chủ nợ đến để thanh toán số tiền nợ, Lê Tiến Sỹ đã ra tay sát hại chị Đ.T.H, nhưng chưa dừng ở đây, khi thấy người bạn đi cùng nhắn tin hỏi thăm chị H, Sỹ còn dự định ra tay luôn cả với cô gái này.
Vụ thầy cúng gây án mạng tại Bắc Từ Liêm: Bạn nạn nhân đi cùng suýt thiệt mạng ảnh 1

Chị H.N.L - người thoát khỏi tay thầy cúng tàn độc

Rất may cho chị H.N.L, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, nhờ mái tóc giả và những thế võ được học từ hồi còn nhỏ mà cô gái này đã thoát chết trong gang tấc. Chiều 4-9, dù đã 4 ngày sau khi xảy ra sự việc, chị L. vẫn nhớ như in giây phút thoát khỏi bàn tay tàn độc của Lê Tiến Sỹ.

Là bạn bè cùng trang lứa, chị L quen biết với Lê Tiến Sỹ và đã giới thiệu cho gia đình chị Đ.T.H biết Sỹ có nghề thầy cúng. Sau đó, gia đình chị H có nhiều lần mời Sỹ đến nhà cúng và 2 gia đình trở nên thân thiết hơn. Biết hoàn cảnh gia đình Sỹ khá éo le, vợ chồng Sỹ đã ly hôn được 2 năm, Sỹ nuôi cậu con trai lớn và ở cùng với bố mẹ, nên gia đình chị H đã nói với chị L cho Sỹ vay tiền để làm ăn.

Chị L đồng ý và chị H là người mang tiền đến cho Sỹ vay hơn 150 triệu đồng. Ban đầu Sỹ thanh toán tiền gốc lãi khá đầy đủ, nhưng sau đó, Sỹ khất lần và biến nó thành món nợ khó đòi. Sỹ biết số tiền chị H đưa cho là của chị L nên trưa 31-8 đã nhắn tin cho 2 cô gái với nội dung: “20h tối, bà vào nhà tôi, tôi trả hết số tiền cho. Tôi đã nói hết với mẹ tôi rồi”. 

Đến hẹn, do sợ trời tối, cũng vì số tiền đưa cho Sỹ là của chị L nên chị H đã rủ chị L. đi cùng. Khi đến nơi, cả hai thấy Sỹ đứng trước cửa và nói: “Bây giờ H vào nhà một mình thôi, đi cả hai vào sợ mẹ tôi không trả”. Nghe Sỹ nói như vậy, H theo đối tượng vào nhà lấy tiền còn chị L đến quán nước gần đó ngồi đợi.

Gần 1 tiếng đồng hồ không thấy bạn ra, chị L nóng ruột liền nhắn tin cho Sỹ hỏi “Sao lâu thế?”, nhưng không thấy Sỹ trả lời. Khoảng 5 phút sau, Sỹ xuất hiện trước quán nước nơi chị L ngồi. Thấy Sỹ, chị L hỏi: “H đâu? Sao ra đây có một mình?”. Sỹ bảo: “H vẫn đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi trong nhà”.

Để chuẩn bị cho âm mưu sát hại chị L, Sỹ nói ngôi nhà đang sinh sống đã bán được hơn 500 triệu đồng và anh ta đã mua một căn nhà cấp 4 gần đó. Số tiền còn lại sẽ dùng để trả nợ. Sỹ nói chị L dùng xe chở đi thăm ngôi nhà mới mua. Gã thầy cúng đã hướng dẫn chị L chở đi vòng qua một cánh đồng, liên tục nói căn nhà ngay trước mắt.

“Sau một hồi đi qua đi lại, Sỹ nói tôi dừng xe để nói chuyện. Tôi vừa dựng chân chống xe, Sỹ  ngồi đằng sau ôm tôi lại, bóp cổ, quật tôi xuống đất. Lúc này, tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Sỹ và kêu cứu, nhưng giữa đồng không mông quạnh không có ai đến trợ giúp. Tôi cố vùng dậy và bỏ chạy thì Sỹ túm được tóc” - chị L nhớ lại.

Rất may cho chị L là phần tóc Sỹ nắm được là mái tóc giả, nên chị L chạy thoát. Vừa chạy, chị L vừa hô “cướp, cướp, cướp”. Nghe chị L kêu cứu, một số người đi đường dừng lại nhưng Sỹ nói với họ anh ta và chị L là… vợ chồng đang cãi nhau nên người đi đường không ai can thiệp. Dù đã hết lời van xin, hẹn sẽ xóa nợ nhưng Sỹ vẫn không tha, tiếp tục đuổi theo chị L. Chị L sau đó đã nổ được xe máy chạy thoát, về báo với gia đình chị H và trình báo cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tiến Sỹ để làm rõ vụ việc.