Vụ tấn công kinh hoàng trong đêm Halloween

ANTD.VN - Scotty Kouebitra đang ở cùng một nhóm bạn tại một công viên ở Croydon, phía Nam Thủ đô London (Anh) thì một nhóm nam giới đeo mặt nạ nhảy ra khỏi ô tô, tấn công họ trong đêm Halloween vào ngày 31-10 năm ngoái. 

Vụ tấn công kinh hoàng trong đêm Halloween ảnh 1Nạn nhân Scotty Kouebitra và hiện trường vụ tấn công

Em trai của Kouebitra, 18 tuổi, đã ôm lấy anh trong vòng tay khi Scotty Kouebitra nằm chết trên vũng máu. Hai người bạn của nạn nhân 22 tuổi này cũng bị đâm trong vụ tấn công trên còn một người khác bị nhóm nam giới đeo mặt nạ đánh đập. Cảnh sát sau đó tìm thấy một mặt nạ Halloween màu xanh lá cây được sử dụng bởi một trong những kẻ giết người. Theo người thân của Scotty Kouebitra, anh là một người thân thiện và chăm chỉ, yêu thích câu lạc bộ bóng đá Arsenal và thần tượng cầu thủ Thierry Henry.

Nhà chức trách xác định, 8 kẻ tấn công đã đến hiện trường trên 2 chiếc ô tô, mang theo nhiều loại hung khí như dao, gậy bóng chày và tuốc-nơ-vít. Scotty Kouebitra tử vong sau khi bị vết đâm ở cổ và ngực. Theo cảnh sát, đây là vụ tấn công đã được lên kế hoạch từ trước và chỉ diễn ra trong 2 phút. Sau đó, chúng lái xe bỏ trốn.

Một tuần sau khi xảy ra vụ giết người, các thám tử quay trở lại hiện trường, với hy vọng ai đó sẽ phát hiện ra 2 chiếc xe ô tô chở những kẻ tấn công. Theo cảnh sát, những chiếc xe này, được cho là chiếc Hatchback màu đen hoặc màu bạc, đã được nhìn thấy chạy nhanh tới đường St James sau vụ tấn công. Chánh Thanh tra Sam Price, người dẫn đầu cuộc điều tra, cho biết: “Đã có rất nhiều suy đoán liên quan đến động cơ của vụ tấn công này và liệu đây có phải là một hành vi bạo lực chống lại xã hội liên quan đến Halloween mà đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mặc dù, chúng tôi vẫn không loại trừ khả năng nào, nhưng chúng tôi tin rằng tất cả các nạn nhân đều biết nhau và các dấu hiệu sớm cho thấy đây không phải là một vụ tấn công ngẫu nhiên”.

Sau một thời gian điều tra, một nam thiếu niên 17 tuổi, chưa rõ danh tính, bị buộc tội giết người cùng với Aaron Jackson, 26 tuổi, Jahliel Rose, 21 tuổi và Marcus Asemota, 22 tuổi. Thiếu niên này có liên quan đến vụ tấn công vì máu của nạn nhân Scotty Kouebitra được tìm thấy trên quần áo của hắn. Aaron Jackson được cho là người đã lái một trong hai chiếc ô tô trên tới hiện trường vụ tấn công. Trong khi đó, Jahliel Rose nói với cảnh sát rằng hắn ta không liên quan gì đến cuộc tấn công này. Nhưng bằng chứng cảnh sát thu thập được chứng minh hắn ta là một trong những người ở trong xe của Jackson và đã có mặt tại hiện trường. 

Khai báo với cảnh sát, Keith Hawker, 28 tuổi, người cũng bị đâm trong vụ tấn công, nói rằng, anh đang ở công viên đốt pháo hoa thì nhìn thấy một nhóm người mang theo vũ khí đuổi theo đâm gục Scotty Kouebitra. Ngoài vết thương ở cổ và ngực, Scotty còn bị đâm ở tay. Trong khi đó, Hawker bị đâm vào chân trước khi chạy thoát thân. 

Hiện các bị cáo trên đang bị đưa ra tòa xét xử và đều phủ nhận liên quan đến vụ sát hại Scotty Kouebitra.