Vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Yên Bái: Đối tượng từng dọa chém cả bố đẻ

ANTĐ - “Khi cha em báo việc anh Hùng giết người, em vẫn không thể tin đó là sự thật. Thực sự em rất sốc bởi nạn nhân không phải ai xa lạ mà chính là những người họ hàng gần. Điều đau đớn nhất là trong đó có cả cháu Tuyền mới được 2 tuổi - đứa trẻ gọi anh Hùng bằng ông” - anh Đặng Văn Cường, em trai nghi phạm trong vụ thảm sát 4 người tại thôn 16 nghẹn giọng kể lại. 

Vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Yên Bái: Đối tượng từng dọa chém cả bố đẻ ảnh 1Ảnh cưới của 2 vợ chồng nạn nhân

Buổi chiều tang tóc

Gần như tất cả người dân của thôn 16 đều tập trung ra bãi đất trống ven đường cái lớn trong thôn, nơi dự định tập kết thi thể của các nạn nhân sau khi được lực lượng công an khám nghiệm tại hiện trường. Anh Lý Văn Quyền, trưởng thôn 16 cho biết: “Anh Trần Văn Long vốn là người xã khác về đây làm rể, do đó anh Long, chị Phàn Thị Hoa và cháu Trần Văn Tuyền sẽ được đưa về bên nội an táng. Riêng chị Phàn Thị Hà (em ruột chị Hòa) sẽ được an táng ngay tại thôn”. 

4h chiều, khi các thi thể được người thân cáng ra từ trong rừng, bà Nguyễn Thị Dạt (mẹ đẻ chị Hoa và chị Hà) gần như ngã quỵ, khóc không ra tiếng. Với gia đình bà, đây là nỗi đau quá lớn bởi cùng lúc bà mất 2 đứa con gái, 1 con rể và 1 cháu ngoại. Bà bảo, thằng cu còn bé nhưng ngoan lắm, nó theo bố mẹ lên rừng suốt mà cấm khóc bao giờ. Mới ngày nào sang thăm bà, nó còn lẫm chẫm chạy ra đòi củ khoai, củ sắn mà giờ đã nằm bất động thế kia, ruột gan bà như xé. Nhìn hình ảnh bé Trần Văn Tuyền quấn trong tấm chăn bê bết bùn đất được 2 người đàn ông cáng bằng chiếc sào tre, hầu hết những người dân của thôn 16 không ai cầm được nước mắt.

Chị Tần Thị Thơm (cô họ nạn nhân) nức nở: “Tội nghiệp cháu tôi, nó còn quá nhỏ để biết đến những mâu thuẫn của người lớn. Nó nào có tội tình gì mà thằng Hùng ra tay tàn độc thế?”. Theo chị Thơm, vợ chồng anh Long chị Hoa có dành dụm được một món tiền khoảng 70 triệu đồng. Với đồng bào dân tộc nơi đây thì đó là một khoản tiền lớn. “Hầu như người dân không ai để tiền ở nhà. Ngay cả cái Hoa cũng vậy, nó đi đâu cũng mang theo chiếc ruột tượng nhỏ bằng vải cất ở trong người. Nhưng khi chúng tôi có mặt tại nơi vợ chồng nó bị sát hại thì không thấy chiếc ruột tượng đó đâu nữa”.

Cũng theo chị Thơm thì trước khi cùng chồng lên nương, chị Hoa có đeo một đôi bông tai bằng vàng tây. Nhưng khi vụ án xảy ra, đôi bông tai ấy không còn nữa. “Chúng tôi cho rằng, thủ phạm hạ sát cả nhà anh Long đã chiếm đoạt số tài sản ấy” - chị Thơm nhận định.

Vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Yên Bái: Đối tượng từng dọa chém cả bố đẻ ảnh 2Người nhà nạn nhân khóc ngất trước nỗi đau quá lớn

Nỗi đau nhân đôi

Lặng lẽ ngồi nhìn 4 thi thể được quấn chặt bằng những mảnh chăn, anh Đặng Văn Cường (em ruột nghi phạm Hùng) vẫn run lẩy bẩy. Anh Cường bảo: “Sau khi gây án, anh trai em có trở về và nói cho bố em biết là “con đã giết cả nhà thằng Long rồi”. Lúc đó nhìn trên người anh Hùng dính đầy máu, bố em sợ quá không nói được câu nào mà chỉ trân trối đứng nhìn. Thấy thế, anh Hùng còn dọa “ông nhìn gì, tôi chém nốt cả ông bây giờ”. Thấy vậy, bố em vội bỏ chạy và báo cho gia đình nạn nhân biết sự việc. Bây giờ, anh ấy trốn ở đâu em cũng không biết nữa. Em cũng không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại có thể làm những việc tày đình như thế này”.

Trong khi đó, bà Lý Thị Hương (mẹ đẻ nghi phạm Hùng) thì giấu khuôn mặt trong tấm khăn choàng màu đen với ánh mắt câm lặng. Có lẽ nỗi đau trong bà cũng khó có thể thốt thành lời. Cũng dễ hiểu bởi bà có thể nói gì được nữa khi chính Hùng đã ra tay hạ sát cả nhà đứa cháu vốn gọi Hùng bằng cậu. Ngồi cạnh thi thể nạn nhân Phàn Thị Hà, bà lặng lẽ nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước thơm rồi tỉ mẩn lau rửa từng li từng tí trên thi thể cô gái trẻ. Có lẽ bà nghĩ, việc tự tay bà khâm liệm, tắm rửa cho nạn nhân sẽ giúp bà thanh thản phần nào. Và đó cũng là một cách ít ỏi để gia đình bà chuộc lỗi lầm do đứa “nghịch tử” gây ra.

Hiện Công an tỉnh Yên Bái đã tung toàn lực phối hợp với Công an các tỉnh lân cận, đặc biệt là tỉnh Lào Cai để phối hợp truy bắt nghi phạm. Một tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã được điều động tới hiện trường.Theo nhận định, nhiều khả năng Hùng sẽ trốn sang Trung Quốc, bởi trước đây hắn đã từng xuất cảnh trái phép để đi làm cửu vạn nhiều lần. Khi bỏ trốn, nghi phạm có mang theo 2 khẩu súng và hắn được đánh giá là hết sức nguy hiểm và manh động.