Vụ rơi MH17: Di hài 3 mẹ con về đến Việt Nam

ANTĐ - Trưa nay (13/11), tại sân bay Nội Bài đã diễn ra lễ đón nhận di hài 3 mẹ con người người Việt đã tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17.
Đúng 12h30 trưa nay (13/11), lễ bàn giao di hài 3 mẹ con người Việt tử nạn hồi tháng 7/2014 tại Ukraine được tổ chức ở Nhà ga hàng hóa nội địa (sân bay Nội Bài). Tham dự buổi lễ cho gia đình, người thân của các nạn nhân và các cơ quan liên quan. Khi chiếc xe đưa di hài 3 nạn nhân từ từ tiến ra phía sân trước của nhà ga, nhiều người chứng kiến đã không cầm nổi nước mắt.

Nhiều người không cầm được nước mắt
Nhiều người không cầm được nước mắt

Ông Nguyễn Ngọc Khanh - bố chị Nguyễn Ngọc Minh (một trong ba nạn nhân) cho biết: "Tôi rất cảm động về sự chu đáo của Hà Lan, Malaysia cũng như Nhà nước Việt Nam. Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn mọi người".

Xe chở 3 di hài ra...
Xe chở 3 di hài ra...
Xe chở di hài 3 mẹ con từ từ đi ra...
Xe chở 3 di hài ra...

Xe chở 3 di hài ra...

Xe chở 3 di hài ra...

Xe chở 3 di hài ra...

Xe chở 3 di hài ra...

Xe chở 3 di hài ra...

Bà Quản Thị Thắng (68 tuổi) - bác chị Minh - chia sẻ: "Hôm nay đến đây có đông đủ anh chị em ruột của Minh. Kể cả những người ở xa cũng đến. Còn những người không đến được hôm nay, gia đình cũng sẽ tổ chức tại nhà tang lễ Phùng Hưng để mọi người đến viếng. Xót xa quá, cùng một lúc mất đi 3 người thân".
Trước đó, vào ngày 17/7/2014, chuyến bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị rơi tại Ukraine khiến 298 hành khách tử nạn. Trong đó có 3 người Việt Nam là chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và 2 con là Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Duy (sinh năm 2001).
Theo Theo Nguyễn Dương (Dân Trí)

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng