Vụ nổ xe ở Lào khiến 8 người tử vong: Những người bị hất văng ra khỏi xe mới may mắn sống sót

ANTĐ - Nhận điện thoại từ chồng thông báo về việc chiếc xe gặp nạn, chị Bông như ngồi trên đống lửa. Về sau, đọc được thông tin có 8 người tử vong, chị Bông suy sụp hẳn. Chị lo sợ chồng mình cũng là một trong những nạn nhân xấu số đó. Khi gặp chồng trong bệnh viện, biết chồng còn sống, chị Bông bật khóc vì quá vui mừng.

Vụ nổ xe ở Lào khiến 8 người tử vong:  Những người bị hất văng ra khỏi xe mới may mắn sống sót ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ xe làm 8 người tử vong 

Xe khách phát nổ, 8 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 2-6, xe khách của nhà xe Khánh Đơn mang biển số Lào chạy từ Thà Khẹc (Lào) về Nghệ An. Khi đến địa phận huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 15 km thì bất ngờ nổ tung. Vụ nổ làm ít nhất 8 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc xe chở ít nhất 12 hành khách bị sập hoàn toàn, các cửa kính vỡ văng khắp nơi. Rất nhiều gỗ ở trong xe cũng rơi văng ra ngoài và xác pháo nổ. Một nhân chứng cho hay, hiện trường nồng nặc mùi thuốc pháo. Nhận tin báo, Công an huyện Bualapha có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Danh tính của các nạn nhân tử vong trong vụ nổ được xác định là Nguyễn Bá Lợi, Phan Kế Hậu, Nguyễn Kế Hải cùng trú ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Dương Ngọc Thạch, Dương Thế Dũng, Cao Văn Hoạt cùng trú ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Còn hai nạn nhân chưa xác định được danh tính.

Thông tin về vụ tai nạn nhanh chóng được thông báo về cho người thân các nạn nhân trên xe. Chủ xe là ông Nguyễn Đức Thu trú ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Qua trao đổi, ông Thu cho biết, chiếc xe gặp nạn là xe 35 chỗ ngồi. Các hành khách trên xe hầu hết là người Nghệ An. Tài xế điều khiển chiếc xe là anh Nguyễn Đức Tú (SN 1990) người Nghệ An. Tại hiện trường, chiếc xe sập hẳn phần đuôi xe, gương kính vỡ nát. Có rất nhiều gỗ trong xe. Cùng ngày, các nạn nhân bị thương được chuyển về bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.

Lời kể của các nạn nhân sống sót

Anh Phạm Đình Tú (SN 1988) trú ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, nạn nhân may mắn sống sót sau vụ nổ vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Tối ngày 1-6, tôi bắt xe về quê lấy hàng. Đến khoảng 5h sáng 2-6, khi xe chạy tới địa phận bản Noong Bua, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào, cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) khoảng 15 km thì xe bất ngờ phát nổ. Khi đó, tôi đang nằm ngủ ở hàng ghế cuối cùng. Vụ nổ khiến tôi bị hất văng ra khỏi xe, các thanh gỗ trên xe văng theo và đè gãy chân của tôi”.

Theo nạn nhân Tú thì chỉ có 3 hoặc 4 người bị hất văng ra khỏi xe là có cơ hội sống sót. Còn những người trên xe hầu hết là bị chết cháy. Vụ cháy cũng làm đồ đạc và điện thoại của anh Tú bị hư hỏng và cháy nên sau khi tỉnh táo, anh Tú được một người Lào cho mượn máy gọi điện về nhà báo tin.

Chị Cao Thị Thanh Trúc (SN 1994) vợ anh Tú cho biết: “Rạng sáng, nghe chồng gọi điện về báo xe bị tai nạn rồi tắt máy. Gọi lại thì không được nên tôi lo lắm. Phải 4 tiếng sau tôi mới liên lạc được với chồng khi anh ấy được đưa về bệnh viện điều trị. Chồng tôi còn sống thế này tôi thấy mình quá may mắn”.

Hiện sức khỏe của anh Hiệp đã qua cơn nguy kịch

Anh Võ Đình Hiệp (SN 1988) trú ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, cũng là một nạn nhân may mắn sống sót sau vụ nổ. Anh Hiệp đi làm phụ hồ lâu năm ở Lào. Thỉnh thoảng người đàn ông này mới về quê thăm vợ con.

Chị Nguyễn Thị Bông (SN 1989) vợ anh Hiệp gạt nước mắt nhìn chồng đang nằm hôn mê trên giường bệnh cho biết: “Mấy tháng nay anh không về, mấy hôm trước anh báo sẽ về nghỉ mấy ngày. Tối trước khi lên xe anh có báo là đang về. Vậy mà sáng ra nghe tin xe bị tai nạn, tôi sợ chồng mình có mệnh hệ gì nên cứ khấn trời, khấn phật cả buổi sáng”.

Khi chồng được đưa về bệnh viện điều trị, chị Bông không dám tin là chồng mình còn sống. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, chị bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi chồng chị còn sống. Chị cho biết, vì kinh tế khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định nên chị mới để anh Hiệp sang Lào làm ăn.

“Có lẽ về sau em chẳng dám để chồng đi nữa đâu, chứ một lần như thế này là em đã sợ lắm rồi”, chị Bông cho biết.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra.