Vu ngoại tình, chồng phục kích đâm chết vợ

ANTĐ - Một thiếu nữ 17 tuổi trẻ trung, xinh xắn nghe lời xúi giục của người yêu nghỉ học, cấp tốc lên xe hoa. Hơn 10 năm trời sống trong nước mắt, kết cục, người con gái ấy đã phải nhận những nhát dao oan nghiệt từ người chồng tàn độc, bỏ lại 2 đứa con thơ côi cút...

Yêu nhầm

Đào Thị Kim Loan (SN 1981, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) là cô con gái đầu trong một gia đình có 4 anh chị em. Năm 17 tuổi, khi đang học lớp 11, Loan gặp và yêu Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978), một tay chơi có hạng trong xóm.

Là người lọc lõi, sành đời, Tuấn nhanh chóng khiến trái tim non nớt của Loan loạn nhịp chỉ sau vài lần trò chuyện. Cả hai nhanh chóng dính với nhau như hình với bóng. Lần đầu dẫn người yêu về nhà ra mắt, ông Đào Minh Thức và bà Nguyễn Thị Ngần (bố mẹ Loan) đã quyết liệt phản đối, ngăn cấm chuyện tình đôi trẻ, bởi vì Loan còn đang còn đi học trong khi Tuấn cũng chỉ là kẻ lông bông, không nghề nghiệp. Nhưng với cá tính mạnh mẽ của mình, Loan đã bỏ ngoài tai những lời cha mẹ và lén lút qua lại với Tuấn. Không lâu sau đó, cô nghe lời người yêu, tự ý nghỉ học để gây áp lực với bố mẹ. Nhiều lần bắt gặp cô con gái yêu của mình cặp kè với Tuấn, ông Thức bắt Loan về nhà và đánh vài trận để "nó tỉnh người ra". Nhưng càng đánh, càng chửi, Loan càng quyết tâm đến với Tuấn.

Năm 1997, sau đám cưới vài tháng, Loan đã sinh được bé gái đầu lòng. 3 năm sau, vợ chồng Tuấn tiếp tục cho ra đời một cậu con trai bụ bẫm, dễ thương.

Vợ chồng Loan làm nghề buôn bán, giết mổ lợn tại chợ Chiều (thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây). Làm ăn thuận lợi, cuộc sống gia đình ngày một khá lên. Một năm sau, hai vợ chồng đã xây được một ngôi nhà và sắm sửa đầy đủ các vật dụng xa xỉ. Đùng một cái, cuộc sống gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan tành tựa khói mây. Khi có tiền, Tuấn chẳng chịu làm ăn, mà suốt ngày chỉ đàn đùm rượu chè rồi sa vào bài bạc. Sau những cuộc đỏ đen bất tận, tiền bạc, tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn

Vào khoảng cuối tháng 3/2011, sau một ngày lao động cực nhọc, Loan mệt mỏi trở về nhà. Vừa thấy mặt vợ, Tuấn mở miệng hỏi xin tiền. Khi nghe Loan nói không có, Tuấn liền xông tới đạp Loan bật ngửa, rồi ngồi lên người đánh, tát. Lần này, vì quá uất ức tên chồng vô nhân tính, Loan không im lặng chịu đựng mà quyết chống trả đến cùng. Sự việc chỉ dừng lại khi mọi người kéo đến can ngăn. Sau lần đó, tự tay Tuấn đã viết đơn xin ly dị rồi bỏ mẹ con Loan, đón xe vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Trong thời gian này Loan vẫn phải tiếp tục "cày ải" để trả những cục nợ của Tuấn.

Cái cớ đê hèn của gã đàn ông tàn ác

Ở TP Hồ Chí Minh được một thời gian, do đánh bạc, cặp bồ lung tung nên Tuấn nhanh chóng nợ như chúa chổm. Để tránh cảnh bị giang hố truy sát, Tuấn âm thầm bỏ trốn về quê. Lúc này Loan đã dẫn 2 đứa con chung bỏ về nhà bố mẹ ruột, đồng thời liên tục hối thúc y ra tòa để chấm dứt hôn nhân. Tuấn thấy thế liền mò đến nhà bố mẹ vợ năn nỉ, van xin Loan tha thứ, hứa sẽ "thay đổi và yêu thương vợ con". Biết rõ bản tính của Tuấn, Loan không chút mảy may động lòng, nhất quyết chấm dứt nghĩa vợ chồng. Không thuyết phục được Loan, Tuấn lại đi rêu rao khắp đầu trên xóm dưới rằng Loan là người đàn bà hư hỏng, lợi dụng lúc y vắng nhà đi ngoại tình với nhiều người trong xóm.

Tuấn chỉ nghĩ đơn giản là nếu làm vậy, những người con trai khác có muốn cũng không dám đến với Loan, trong khi bản thân Loan cũng cảm thấy xấu hổ mà trở về với y. Tuy vậy, kế hoạch của Tuấn đã phá sản bởi Loan vẫn không mảy may để tâm đến những lời bịa đặt ấy. Cùng đường, Tuấn mang lòng thù hận và nảy sinh một ý nghĩ độc ác.

Ngày 27/3/2011, trong lúc trời còn nhá nhem tối, Tuấn lặng lẽ đến chợ Chiều (xã Hòa Tân Tây), nép mình vào một góc khuất để chờ Loan. Khoảng vài phút sau, thấy Loan điều khiển xe máy chở thịt đến chợ bán, Tuấn lập tức xông ra chặn đường, hỏi: "Sao hôm nay chở thịt ra muộn vậy?". Nghe Tuấn hỏi, Loan không buồn trả lời và tìm cách đi. Nóng mặt, Tuấn liền vung tay tát Loan một cái thật mạnh. Trước hành động vũ phu ấy, một tiểu thương gần đó tên Trần Ngọc Lành liền chạy lại can ngăn thì bị Tuấn buông lời hăm dọa rồi đẩy ông Lành ra, thóc tay vào túi quần, rút ra con dao nhọn rồi đâm điên cuồng vào người Loan. Loan vội dùng tay đẩy Tuấn ra rồi lết chạy. Nhưng khi lết được vài mét, Loan đã ngã gục xuồng đất, tắt thở.

Thấy vậy, Tuấn liền dùng chân đạp lên người Loan vài cái, sau đó cúi xuống lục túi lấy tiền rồi chậm rãi bỏ đi. Hơn một tiếng sau, biết không thể trốn khỏi vòng vây của pháp luật nên kẻ thủ ác Nguyễn Văn Tuấn đã đến Công an huyện Tây Hòa đầu thú.

Ngày 8/8/2011, tại xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa), TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án chồng giết vợ đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn. Khi nghe tòa luận tội, Tuấn cứ khăng khăng biện minh cho tội ác tày trời của mình với lý do rằng chị Loan lừa dối mình đi ngoại tình. Khi tòa hỏi có chứng cứ gì không, Tuấn chỉ biết ú ớ rồi im lặng. Khép lại phiên xử, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn án chung thân. Dưới hàng ghế bị hai, 2 con của nan nhân đầu đội khăn trắng, nước mắt lưng tròng, tay ôm chặt di ảnh của mẹ, ngồi gục vào lòng ông bà nội mà mắt vẫn đau đáu nhìn cha. Bước chầm chậm qua chỗ 2 con ngồi, Tuấn cũng chỉ đưa mắt liếc vội, sau đó lại chậm rãi bước tiếp, khi ấy gương mặt y vẫn không có một chút cảm xúc...