Vụ cướp manh động của nhóm tội phạm trẻ và lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Sau khi các đối tượng trong vụ cướp được đưa về trụ sở cơ quan công an, điều khiến chúng tôi day dứt là chúng còn quá trẻ. Bố mẹ chúng đã làm gì, quản lý con cái thế nào mà ra nông nỗi này?” - Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng CAP Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội) tâm sự sau khi phá án...
Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Ra tay chớp choáng

Đoạn đê Yên Nghĩa song song với Quốc lộ 6 qua địa bàn quận Hà Đông là trục huyết mạch của phường Yên Nghĩa sang các địa bàn khác. Nhưng cứ chập tối, tuyến đường này như ngủ quên bởi chưa có hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Một bên là khu dân cư, bên kia là quần thể ao, hồ, ruộng. Ban ngày chỗ này trông khá lãng mạn, nhưng sau 19h thì chỉ còn sự ái ngại nếu phải di chuyển trên đường, nhất là với người từ nơi khác đến.

Sự ám ảnh đến thời điểm này vẫn còn nguyên vẹn đối với anh N.H.M (SN 2002, trú ở quận Hà Đông). Sáng 29-7, CAP Yên Nghĩa nhận được trình báo của anh về việc đêm 28-7, trong khi đi bộ ở đường đê Yên Nghĩa đã bị nhóm đối tượng dùng hung khí uy hiếp, cướp chiếc điện thoại di động iPhone 7 Plus và hơn 30.000 đồng. Diễn biến sự việc cho thấy, khoảng 23h, khi đang vừa đi vừa xem điện thoại, anh M đã bị 2 đối tượng đi xe máy chặn lại. Một tên túm cổ áo đe dọa, tên kia vung kiếm dọa chém. Sợ quá, anh M đã phải đưa cho 2 kẻ lạ mặt tài sản của mình. Thấy “ngon ăn”, một trong hai tên cướp quát: “Có tiền thì bỏ nốt ra đây”. Ngay lúc đó, có thêm 2 đối tượng nữa ập đến gí dao vào ngực khiến nạn nhân líu ríu dốc nốt ví lấy số tiền mấy chục nghìn đưa cho bọn cướp.

Các đối tượng đều đeo khẩu trang bịt kín mặt, đi xe máy che biển kiểm soát. Có khoảng, 5 - 6 tên, tất cả đều ít tuổi. Đó là những thông tin ít ỏi mà bị hại nhớ được và tường trình với cơ quan Công an. “Vụ án có thể nói là thuộc dạng khó đối với công tác điều tra, bởi thời điểm này đang dịch bệnh phức tạp, không mấy người ra đường nên chúng tôi không thu thập được nhiều tin tức từ nhân chứng. Camera an ninh dọc trục đê Yên Nghĩa cũng không nhiều” - Chỉ huy đội Điều tra tổng hợp CAQ Hà Đông, đơn vị tham gia chuyên án, nhớ lại.

Nhóm đối tượng trực tiếp chặn cướp tài sản của anh M

Nhóm đối tượng trực tiếp chặn cướp tài sản của anh M

Kịch bản manh động

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, chỉ huy CAQ Hà Đông lập tức chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với CAP Yên Nghĩa khẩn trương vào cuộc. “Lời khai của bị hại cho thấy, các đối tượng trong vụ cướp đều rất trẻ. Hành vi của chúng rất manh động, có sự tính toán, phân công thực hiện tội phạm trước khi ra tay. Qua nhận định, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng nhóm cướp liên quan đến đám thanh thiếu niên thiếu sự quản lý của gia đình, bất chấp dịch bệnh phức tạp vẫn ra đường” - chỉ huy CAQ Hà Đông nói.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát số đối tượng hiềm nghi như nhận định, cùng với việc khai thác dữ liệu camera an ninh trên các trục đường liên quan đến diễn biến vụ việc, đồng thời phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, lần lượt trong các ngày 29 và 30-7, CAQ Hà Đông đã làm rõ, bắt và vận động đầu thú toàn bộ các đối tượng trong nhóm cướp, gồm: Đặng Đình Điệp (SN 2006, trú tại xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội); Ngô Thế Tuấn (SN 2002), Nguyễn Văn Cường (SN 2004), Bùi Văn Dũng (SN 2004), Nguyễn Anh Quân (SN 2004), Dương Tiến Dũng (SN 2002) và Nguyễn Việt Anh (SN 2005), cùng trú phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội. Trong số này, đối tượng Tuấn 2 lần bị phạt hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, tối 28-7, cả nhóm tụ tập đi 3 xe máy dạo mát xung quanh khu vực phường Biên Giang. Khoảng 22h30 cùng ngày, chúng tụ về khu vực gần trạm điện biến thế ở Tổ dân phố Giang Chính. Do không có tiền ăn tiêu, Điệp nảy ý định rủ cả nhóm đi cướp tài sản. Thiếu nhận thức pháp luật, những đứa trẻ hư bàn bạc, thống nhất mò ra khu vực Yên Nghĩa, Hà Đông, để “cứ gặp ai có tài sản giá trị là cướp về chia nhau”. Để chắc ăn, Điệp nói phải có hung khí dao, kiếm thì mới uy hiếp được “con mồi”.

Lập tức, Tuấn đèo Điệp về nhà mình lấy thanh kiếm tự chế dài gần 80cm rồi quay lại gặp đồng bọn. Lúc này, Bùi Văn Dũng cũng có trong tay con dao nhọn dài gần 50cm lấy từ nhà Nguyễn Anh Quân. Sẵn hung khí, Điệp phân công Tuấn và Điệp đi một xe; Cường và Bùi Văn Dũng đi một xe; còn Quân, Dương Tiến Dũng và Việt Anh đi một xe. Nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, xe của Điệp đi đầu tiên, tiếp đó là xe của Cường đi cách khoảng 20m, cuối cùng là xe Quân đi cách sau xe của Cường khoảng 100m. Các đối tượng thống nhất, khi phát hiện người có tài sản, Tuấn và Điệp sẽ vọt lên dùng kiếm uy hiếp, sau đó Cường, Dũng áp sát, dùng dao phối hợp cướp tài sản. Nếu nạn nhân bỏ chạy thì cả bọn sẽ truy đuổi đến cùng. Trường hợp bị người dân ngăn chặn, xe của Quân, Dũng, Việt Anh sẽ cản đường để đồng bọn tẩu thoát.

Với kịch bản ấy, cả bọn di chuyển từ Biên Giang ra Quốc lộ 6 đoạn đường đê Yên Nghĩa thì gặp anh N.H.M đang đi bộ, cầm điện thoại di động. Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 1 thanh kiếm tự chế, 1 con dao nhọn, 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus, cùng 3 chiếc xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án.

Đường đê Yên Nghĩa, nơi xảy ra vụ cướp

Đường đê Yên Nghĩa, nơi xảy ra vụ cướp

Lời nhắn tới các bậc phụ huynh

Căn cứ tài liệu thu thập, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự cả 7 đối tượng về hành vi cướp tài sản, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh - Phó trưởng CAP Yên Nghĩa cho biết: “Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT xác định nhóm đối tượng này ít nhất liên quan đến 1 vụ cướp ở địa bàn huyện Chương Mỹ và có sự tham gia của một số thành viên khác. Vụ án khám phá thành công, nhưng thật lòng chúng tôi buồn nhiều hơn vui. Nhìn gương mặt chúng tuy còn non nớt, nhưng đầu óc, suy nghĩ đã lỳ lợm, lưu manh, ai mà không khỏi trăn trở”.

Phần lớn trong số 7 đối tượng cướp tài sản đều có hoàn cảnh gia đình éo le, duy nhất 1 đối tượng đang là sinh viên, còn lại đều bỏ học, nghỉ học giữa chừng. Việc chúng bỏ nhà đi “bụi” đêm ngay giữa mùa dịch bệnh nhưng không hề có sự kiểm soát của gia đình, người lớn, đã cho thấy họ buông lỏng quản lý con em như thế nào. Sự thiếu quan tâm này đã dần hình thành trong mỗi đứa trẻ ấy cách nghĩ, cách sống: “Làm gì cũng được, miễn là tự do, miễn là có tiền”.

Một thành viên ban chuyên án kể, khi bị đưa về cơ quan công an, cả 7 đứa trẻ đều không tỏ ra sợ sệt. Thậm chí, trước những tài liệu, tang vật, chứng cứ đưa ra, nhiều đứa vẫn chối đây đẩy rằng “cháu không biết, không đi cướp…”. Hình phạt nghiêm khắc sẽ tương xứng cho nhóm cướp này. Chỉ mong rằng, đây là lời nhắn thấm thía nhất đến với gia đình, người thân của 7 đối tượng - những bậc làm cha, làm mẹ đã và đang “quên” chức phận chăm lo, quản lý, thương yêu và giáo dục con em mình.

Phần lớn trong số 7 đối tượng cướp tài sản đều có hoàn cảnh gia đình éo le, duy nhất 1 đối tượng đang là sinh viên, còn lại đều bỏ học, nghỉ học giữa chừng. Việc chúng bỏ nhà đi “bụi” đêm ngay giữa mùa dịch bệnh nhưng không hề có sự kiểm soát của gia đình, người lớn, đã cho thấy họ buông lỏng quản lý con em như thế nào. Sự thiếu quan tâm này đã dần hình thành trong mỗi đứa trẻ ấy cách nghĩ, cách sống: “Làm gì cũng được, miễn là tự do, miễn là có tiền”.