Vũ công 7 tuổi

ANTĐ - Hàng ngày, cô bé Huang Dou Dou, 7 tuổi ở thành phố Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc vẫn cắp sách đến trường, mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ. Nhưng mỗi khi trời tối cô bé lại trở thành một vũ công thực thụ tại các nhà hàng để kiếm tiền chăm sóc bố mẹ.
Vũ công 7 tuổi ảnh 1
Huang thường đi làm 4 tối 1 tuần với mức lương 160 USD/tháng, số tiền đủ cho em hỗ trợ gia đình và trả tiền học phí. Mẹ của Huang bị tật bên chân trái còn cha thì bệnh nặng. Cả gia đình sống chật vật trong căn hộ 12m2. Nhiều hôm đi diễn đến 11h đêm mới về rồi chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau khiến Huang cảm thấy mệt mỏi nhưng cô bé cho biết đây thực sự là một công việc tốt để em có thể giúp đỡ gia đình.