Vĩnh Long

Vụ bé sơ sinh 11 ngày tuổi bị đâm: Nghi phạm ám ảnh vì bị chê là... tâm thần?

ANTĐ - Trong buổi họp báo sáng nay 10-8-2015, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin chính thức về vụ việc bé trai sơ sinh 11 ngày tuổi bị một phụ nữ lạ mặt đâm xuyên trán gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã thông tin với báo chí, nghi phạm trực tiếp dùng dao đâm cháu bé được xác đinh danh tính chính là Nguyễn Thị Vân (SN 1964, ở tại xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

 Cháu bé bị đâm tại bệnh viện vẫn đang được điều trị chăm sóc đặc biệt

Cũng trong buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin lời khai của nghi phạm Vân với cơ quan điều tra. Theo đó, vào ngày 3/8, gia đình nhà nghi can Vân có tổ chức đám hỏi cho con trai. Sau đó, nghe tin đồn rằng phía gia đình nhà gái chê Vân bị bệnh tâm thần nên Vân sinh mặc cảm rồi buồn bã bỏ đi. “Có thể vì lý do bà này bị ám ảnh, nên khi vào phòng bệnh, Vân nhớ lại lời chê bai trước đó nên buồn tức trong lòng muốn giết đứa bé để gia đình đứa bé giết chết mình”- Đại tá Ngân nhận định.

Đồng thời, Đại tá Ngân xác định, đây là vụ án giết người do Nguyễn Thị Vân thực hiện. Và nạn nhân chính là bé trai sơ sinh con của chị Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, ở xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

Kết quả điều tra ban đầu còn xác định, trước khi gây án Nguyễn Thị Vân từ tỉnh Bến Tre đến Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long để xin được hưởng chế độ mổ tim từ thiện nhưng không được đáp ứng. Sau đó, đối tượng này đón "xe ôm" đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long rồi lân la đến các phòng bệnh nói là làm công tác từ thiện. Đến 22h tối 7/8, Nguyễn Thị Vân đi vào phòng bệnh số 10, nơi mẹ con chị Võ Thị Hồng Duyên đang nằm điều trị... 

Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin chính thức vụ việc với báo chí

Tại đây, Nguyễn Thị Vân có cho một số người trong phòng bệnh, trong đó có chị Duyên, mỗi người 50 ngàn đồng, nhưng mọi người từ chối nhận. Khi vào phòng bệnh, Nguyễn Thị Vân còn có mang theo chiếc túi xách và xin ngủ nhờ lại đây.  

Cũng theo Đại tá Ngân thông tin, đến 3h40, sáng 8-8, đối tượng Nguyễn Thị Vân tiếp cận cháu bé là con của chị Duyên. Ngay lúc này, chị Duyên phát hiện kêu la lên, lao tới ôm bà này lại, sau đó phát hiện con mình đã bị đâm. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, chị Duyên hô hoán nên mọi mới người bật thức và cùng vây bắt hung thủ. Đồng thời đưa cháu bé đi cấp cứu.

Về tình trạng sức khoẻ của cháu bé, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã thông tin, cháu bé vẫn đang trong tình trạng rất nguy hiểm, có khả năng sống sót, nhưng có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu bệnh trở nặng.

Hung khí nghi phạm dùng gây án

Về nghi phạm Vân, ngay sau khi bị bắt, đối tượng có biểu hiện co giật, hạ can xi,.. nên đã cho nhập viện điều trị trong tầm kiểm soát nghiêm ngặt của lực lượng chức năng. Theo đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long, hiện nay, đối tượng Nguyễn Thị Vân đã được chuyển sang khoa tâm thần của bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và đang được kiểm tra xem bà này có bị tâm thần không.

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cũng khẳng định, không có cơ sở chứng minh có người thuê mướn nghi phạm Vân sát hại trẻ sơ sinh trên. Đồng thời, phía đại diện công an tỉnh cũng cho biết, đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm này vì đã có hành vi giết người.