Vụ bắt giữ người trái pháp luật ở Ba Vì: Phạm tội vì thiếu hiểu biết

ANTĐ - 2 ngày sau khi vụ án xảy ra, PV đã gặp lại Vũ Thế Xuân - nghi phạm liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật vừa được Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì điều tra làm rõ. Xuân khá bình thản khi trả lời câu hỏi của cán bộ điều tra. “Muốn nhận lại số tiền 70 triệu đồng đã cho vay nên tôi nghe theo lời anh trai giữ họ ở lại. Vẫn đưa đi chơi, thết đãi tử tế nhưng vì không hiểu biết pháp luật nên cơ sự mới đến nỗi này” - Xuân phân trần về lý do phạm tội của mình.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Thế Xuân

Trước đó, như Báo ANTĐ đã thông tin: từ đơn trình báo của một phụ nữ về việc một nhóm người có hành vi bắt giữ ông Nguyễn Văn An (SN 1945, ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và bà Phạm Thị Sâm (SN 1958, ở phường Ngọc Hà, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) tại một địa điểm chưa xác định ở huyện Ba Vì, lực lượng CSHS đặc nhiệm phối hợp với CAH Ba Vì đã nhanh chóng điều tra làm rõ các đối tượng gây án, giải cứu các nạn nhân. Theo tài liệu điều tra, nguyên nhân vụ án xuất phát từ cuối năm 2009, khi bà Phạm Thị Sâm giới thiệu cho một người quen đến vay của Vũ Kim Long (SN 1969, ở xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, tạm trú tại đường Xuân La, quận Tây Hồ) 180 triệu đồng. Số tiền này Long đứng ra huy động của người thân trong đó có 70 triệu đồng của em trai là Vũ Thế Xuân (SN 1976, ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì). Tuy nhiên sau đó, người vay đã không hoàn trả số nợ như đã hẹn. Nhiều tháng sau đó, Vũ Kim Long đã chủ động gọi điện cho bà Sâm để nhờ đòi tiền, nhưng không có kết quả…

Đến cuối tháng 10-2012, bà Sâm bất ngờ liên lạc với Long nhờ vay 100 triệu đồng. Thấy đây là cơ hội để đòi món nợ cũ, Long đã đồng ý cho vay, hẹn bà Sâm ngày 2-11, đến cửa hàng của gia đình nằm trên đường Xuân La nói chuyện. Tại đây, Long nói sẽ cho bà Sâm vay số tiền nêu trên với điều kiện người phụ nữ này phải viết giấy nhận số nợ 180 triệu đồng và hoàn trả trước ngày 30-12. Sau khi thỏa thuận, Long đã tìm cách đưa bà Sâm về quê ở Ba Vì, đồng thời cũng nhằm mục đích giải trình cho người thân hiểu rõ về món nợ từ năm 2009. Trưa 3-11, Long nhờ 2 thanh niên là Nguyễn Kim Tuyến (còn gọi là Quỳnh, SN 1979) và Nguyễn Văn Tuấn (chưa rõ lai lịch) đưa bà Sâm và ông An lên xã Thuần Mỹ. Đối tượng đầu vụ đã nhờ Vũ Thế Xuân giữ chân 2 người này ở lại, nếu muốn về phải trả món nợ 180 triệu đồng. Trong thời gian bị giam lỏng ở đây, toàn bộ việc nghe – gọi điện thoại của ông An, bà Sâm đều bị nhóm của Long giám sát. Khi các “con tin” yêu cầu cho một trong hai người về để lo tiền trả nợ thì đã bị các đối tượng hành hung…

Vũ Thế Xuân tại cơ quan công an

Theo người thân của Vũ Thế Xuân, hoàn cảnh gia đình của người đàn ông này khó khăn. Công việc hàng ngày của Xuân là đi đóng gạch thuê, xây nhà hoặc làm nông nghiệp. Ngay cả số tiền huy động cho anh trai – nguyên nhân dẫn đến việc Xuân liên quan đến vụ án cũng là khoản vay ngân hàng mới giải ngân, trong lúc chờ đầu tư muốn cho vay để hỗ trợ tiền lãi. Hiện CAH Ba Vì đang tiếp tục truy xét Vũ Kim Long và các đối tượng liên quan.