Vụ án hy hữu: bắt trộm khỏa thân ra về

ANTĐ - Vụ việc hy hữu này xảy ra khi một người đàn ông ở thành phố Tempe, bang Arizona (Hoa Kỳ) tóm được 2 tên trộm và bắt họ phải…khỏa thân ra về.

2 kẻ trộm trong vụ án là Anthony Gammon, 18 tuổi và Alberto Rosciano, 20 tuổi hiện đang bị tạm giữ vì tội trộm cắp, tàng trữ công cụ trộm cắp, đồ tiêm chích ma túy và vũ khí.

Theo nguồn tin từ phát ngôn viên cảnh sát – ông Jeffrey Golver, hai thanh niên này bị anh Anthony Burton, 29 tuổi bắt gặp khi đang đột nhập vào xe của anh này lúc 3 giờ sáng ngày 15/10. Sau đó, Burton với một khẩu súng lục trong tay đã ép hai thanh niên này đến căn hộ của mình và bắt họ…cởi hết quần áo để đảm bảo họ không giấu đồ ăn trộm trong người. Khi đã kiểm tra xong, hai tên trộm bị đuổi ra khỏi nhà Burton trong tình trạng không mảnh vải che thân. Không còn cách nào khác, chúng đành ra về trong tình trạng không quần không áo.

Một số người dân sống quanh đó khi nhìn thấy “sự lạ” liền báo cảnh sát.  Hai tên trộm đã bị bắt tại đường 4400S.Rural và chúng khiến các cảnh sát tham gia vụ đuổi bắt “sững sờ trước cảnh đối tượng tình nghi vẫn trần như nhộng”.

Đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi cảnh sát đã đến căn hộ của Burton để làm rõ vụ việc thì lại vô tình phát hiện ra chú cá sấu con dài khoảng nửa mét cùng với cần sa và một số dụng cụ tiêm chích ma túy đang được tàng trữ tại đây. Burton khai báo rằng anh ta đã mua chú cá sấu con qua mạng của một công ty có trụ sở tại Florida.

Chú cá sấu sau đó đã được chuyển đến Hiệp hội Nghiên cứu Bò sát Arizona. Các nhân viên ở đây cho biết loại cá sấu này rất nguy hiểm và nó nằm trong danh sách các loài vật không được phép nuôi tại nhà. Vì việc này, Burton cũng đã bị bắt tạm giam.

“Vụ án kỳ quặc lần này chắc chắn sẽ khiến tất cả các nhân viên cảnh sát liên quan nhớ mãi trong sự nghiệp của họ” – cảnh sát Golver chia sẻ.