Vụ “4 học sinh chết đuối giữa quốc lộ”: Chưa kịp làm biển báo?!

ANTĐ - Chiều 16-8, trao đổi với chúng tôi, một đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC cho biết, sự việc dẫn đến 4 học sinh bị tử nạn hôm 14-8 trên địa bàn thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội có phần trách nhiệm của công ty này.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 23h30 ngày 14-8, người dân phát hiện 4 học sinh nam bị chết đuối tại khu vực gần Ban chỉ huy công trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC ở cuối đường Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Các nạn nhân tử vong gồm 2 anh em ruột Ngô Văn Hùng (12 tuổi); Ngô Văn Hưng (6 tuổi) và hai anh em ruột khác là Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi); Nghiêm Văn Huy (7 tuổi) đều trú tại thôn Phú Đô, xã Mễ Trì.

Sau khi xảy ra vụ việc, theo quan sát của chúng tôi, hiện trường vụ tai nạn chính là lòng đường QL 48 đang được triển khai thi công. Đây là tuyến đường nối liền đường Mễ Trì với Đại lộ Thăng Long. Theo nhân viên bảo vệ tại đây là ông Hoàng Đình Thuận cho biết, công trình này đã dừng thi công gần 1 năm nay, hiện thường trực tại công trình chỉ có 1 nhân viên bảo vệ và 1 nhân viên văn phòng. Tại thời điểm dừng thi công, do đoạn đường này nền đất yếu nên công ty phải đào sâu xuống trên 1m để xử lý cốt đường. Vậy nên, trong trận mưa lớn vừa qua, lòng đường này đã trở thành một cái “ao” đầy nước.

Theo đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC nói trên, trước đó, trong quá trình thi công, công ty này đã nhiều lần lắp đặt hệ thống đèn báo hiệu nhưng đã bị kẻ gian trộm cắp. Còn về việc lòng đường bỗng nhiên trở thành ao nước thì công ty chưa kịp làm biển báo nguy hiểm. 

Được biết, sáng 15-8, đại diện của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconex - PVC đã đến thăm viếng và hỗ trợ 2 gia đình của 4 nạn nhân nói trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Từ Liêm cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 4 triệu đồng.