Vụ 2 vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Bố đẻ nạn nhân kể lại phút kinh hoàng đối mặt kẻ giết người

ANTD.VN - Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xóm 2, thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên khiến 2 người tử vong lúc 0h ngày 17-8, ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ nạn nhân) cho biết, khi nghe tiếng con trai và cháu Sơn (cháu nội) la hét, ông đã vội vàng chạy lên nhà xem nhưng do trời tối nên không quan sát rõ mặt hung thủ.

“Khi cháu Sơn kêu cứu, tôi vội chạy ra ngoài. Thấy Sơn chạy ra sân cầm dao định xông vào trợ giúp bố mẹ, tôi đã vội giữ lại vì lo sợ nếu cháu xông vào sẽ bị kẻ xấu đâm chết, không biết chuyện gì sẽ xảy ra” – ông Lạc kể lại.

Ông Đặng Văn Lạc thuật lại sự việc xảy ra với con trai và con dâu của mình

Theo ông Lạc, mặc dù đã bị kẻ lạ mặt dùng dao đâm trước đó nhưng anh Trường vẫn cố vùng dậy, ôm chân và vật lộn với hung thủ. Khi anh Trường đã gục, hung thủ cầm dao chạy tới xô ngã, khiến ông bị xước xát hết cánh tay. Sau đó, hung thủ chạy ra ngoài bờ tường, bám vào cây nhãn rồi bỏ trốn.

Sau khi người trong gia đình hô hoán, hàng xóm xung quanh đã chạy sang giúp đỡ, đưa cả 2 người đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên họ không qua khỏi.

Nói về động cơ gây án của hung thủ, ông Lạc cho biết, sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường nhưng mọi tài sản trong gia đình không có dấu hiệu bị xáo trộn, hay mất mát gì nên rất có thể đây không phải là vụ trộm cắp tài sản.

“Hiện tại, gia đình chỉ mong cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được kẻ ác, đền tội cho 2 người con xấu số của tôi. Mọi việc xảy đến quá nhanh và bất ngờ với 2 cháu khiến tôi và bà nhà đang rất hoảng loạn” – ông Lạc nói.

Ông Hùng (71 tuổi), một người dân sống gần nhà anh Trường cho biết: “Chúng tôi ở nhà đối diện mà không hề nghe thấy có tiếng xe máy hay tiếng mở cổng vào nhà anh Trường. Ở địa phương, anh Trường là người rất hiền lành, giữ các mối quan hệ xã hội với mọi người rất tốt. Năm nay, tôi đã 71 tuổi nhưng đây là lần đầu địa phương có vụ án mạng nghiêm trọng như vậy”.

Cũng theo ông Hùng, từ khi xảy ra vụ án rùng rợn này, ông và những người hàng xóm xung quanh mất ăn mất ngủ, chưa hết hoảng sợ vì hung thủ ra tay quá độc ác.

Trước đó, khoảng hơn 0h ngày 17-8, tại xóm 2, thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên, cháu Đặng Văn Sơn (16 tuổi) con trai anh Đặng Văn Trường (41 tuổi), chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) đang nằm chơi điện thoại thì phát hiện có người lạ đang đánh nhau với bố mình nên mở cửa chạy ra ngoài la hét, cầu cứu. Do bị đâm nhiều nhát vào người nên vợ chồng anh Trường đã tử vong ngay sau đó.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng, truy bắt hung thủ.