Vòng luẩn quẩn

ANTĐ - Nước thải từ các phòng phẫu thuật, phòng xét nhiệm, thí nghiệm, khu vệ sinh, giặt là của hàng trăm bệnh viện, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Nội ẩn chứa vô số virus, vi trùng và nhiều mầm bệnh khác đang vô tư xả thẳng ra môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Sau khi hòa vào hệ thống nước thải sinh hoạt, nước thải chứa mầm bệnh sẽ chu du khắp nơi, xâm nhập vào các loài thủy sản, vật nuôi, cây trồng, nhất là rau thủy canh và trở lại với con người. Việc tiếp xúc gần với nguồn ô nhiễm còn làm tăng nguy cơ ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác cho người dân… Những tác hại chết người của nước thải bệnh viện, cơ sở y tế hơn ai hết các lực lượng được giao nhiệm vụ giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường biết rõ, song việc kiểm tra, khắc phục vi phạm chưa được coi trọng.

Theo quy định, các bệnh viện, phòng khám đa khoa… trước khi đi vào hoạt động phải được Sở Y tế cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề”. Có tờ “giấy thông hành” này trong tay, khi bị kiểm tra, các cơ sở vi phạm thường lập luận rằng, họ đã được cơ quan Nhà nước cấp chứng nhận “đủ điều kiện hành nghề”, đồng nghĩa với việc chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế…

Công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường không được coi trọng, nên việc nhiều bệnh viện, cơ sở y tế “cãi” như vậy không có gì lạ. Trong khi nước thải của các cơ sở y tế cũ, tồn tại hàng chục năm nay chưa có biện pháp giải quyết, thì hàng chục bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế… mới, nhất là các bệnh viện, phòng khám tư nhân tiếp tục nối dài vi phạm.

Hiện có rất ít bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải, việc vận hành cũng không đảm bảo. Có thể thấy qua việc rất ít bệnh viện tách đường điện, lắp công tơ điện riêng cho hệ thống xử lý nước thải, mà thường đấu chung với đường điện của cả bệnh viện. Cách đối phó trên khiến lực lượng chức năng không thể tính toán, vạch trần những cơ sở y tế không xử lý nước thải đúng quy trình. Nước thải bệnh viện “đầu độc” môi trường đã rất nghiêm trọng, trong khi việc kiểm tra, xử lý nhiều năm qua cứ… “bình chân như vại”.