Vòng loại World Cup 2014: Nơi giấc mơ bắt đầu

ANTĐ - Đêm nay, giấc mơ lần đầu tiên góp mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh bắt đầu thắp lên với 22 đội bóng của châu Âu, dù nó có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, các đội bóng khác như Áo, Bỉ hay Hungaria đang hy vọng trở lại sau quãng thời gian dài vắng mặt.
Vòng loại World Cup 2014: Nơi giấc mơ bắt đầu  ảnh 1
Hà Lan sẽ thực sự nguy hiểm nếu đánh thức được bản năng sát thủ của cả Van Persie và Huntelaar

Ước mơ không của riêng ai

Có tất cả 53 đội bóng tham dự chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, từ nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha cho đến “tí hon” San Marino, quốc gia chỉ có vỏn vẹn 30.000 dân và chưa bao giờ thắng trận nào tại vòng đấu loại. 9 đội nhất bảng sẽ giành vé trực tiếp tới Brazil, trong khi 8 đội á quân có thành tích xuất sắc nhất tham dự vòng play-off tranh 4 tấm vé vớt vào tháng 11 năm tới. Điều đó có nghĩa sẽ có 1 đội á quân phải dừng chân ở vòng đấu loại.

 Không giống như các khu vực khác, những nơi bắt đầu từ vòng sơ loại, vòng loại châu Âu chỉ có một giai đoạn bao gồm sự tham dự của tất cả 53 đội bóng thành viên. Theo Chủ tịch UEFA, Michel Platini, thể thức này giúp các đội bóng nhỏ có cơ hội học hỏi và cải thiện trước các đối thủ lớn hơn. 

Khởi động nhẹ…  

Lượt trận đầu tiên của chiến dịch vòng loại World Cup 2014 được đánh giá sẽ là màn khởi động nhẹ của các “ông lớn”. Trong khi Tây Ban Nha chưa ra sân cho đến tuần tới, đội tuyển Pháp có thể nhanh chóng vươn lên dẫn đầu Bảng I bởi đối thủ của họ chỉ là Phần Lan. Trong khi đó, “Cỗ xe tăng” Đức được chơi trên sân nhà tiếp đón Đảo Faroe trong khuôn khổ Bảng C, còn Anh dẫn quân tới làm khách trên sân của Moldova, đội bóng hạng 141 thế giới. Một chiến thắng tưng bừng cho đội tuyển Đức là kết quả được dự báo trước bởi “Cỗ xe tăng” luôn là Vua vòng loại và thường chỉ dừng lại ít nhất tại vòng tứ kết của các giải đấu lớn. Về phần mình, Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương, song chừng đó không đủ giúp Moldova có thể nghĩ đến dù một kết quả hoà. Dẫu sao, đoàn quân của HLV Roy Hodgson vẫn có dàn cầu thủ chất lượng và đẳng cấp hơn rất nhiều so với đối phương. 

Tại Bảng D, Hà Lan sẽ không có trận đấu dễ dàng chút nào vì phía bên kia chiến tuyến là Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau màn trình diễn gây thất vọng tại giải đấu ở Ba Lan và Ukraine, “Cơn lốc da cam” đang đề cao quyết tâm trở lại.

Lịch thi đấu

22h ngày 7-9

Nga - Bắc Ailen

23h ngày 7-9

Kazakhstan - CH Ailen

1h ngày 8-9

Estonia - Romania

1h15 ngày 8-9

Croatia - Macedonia

Lithuania - Slovakia

1h30 ngày 8-9

Finland - Pháp

Latvia - Hy Lạp 

Montenegro - Ba Lan

Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ

Slovenia - Thụy Sỹ

1h45 ngày 8-9

Bulgaria - Italia

Đức - Đảo Faroe

Iceland - Na Uy

Luxembourg - Bồ Đào Nha

Moldova - Anh

Wales - Bỉ