Vòng loại World Cup 2014: “Bão” về châu Âu

ANTĐ - Sự bình yên của loạt trận cuối tuần trước được ví như “khoảng lặng trước cơn bão” cho đêm nay và rạng sáng mai, khi vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu tràn ngập những trận đấu nảy lửa.

Pháp hy vọng đẳng cấp của Benzema (10) sẽ giúp họ trong cuộc đọ sức với Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đối đầu Pháp là cặp đấu được chờ đợi nhất không chỉ ở riêng bảng I mà còn của cả châu Âu. Màn tái ngộ của nhà vô địch châu Âu và kẻ thua họ trên đường chinh phục Euro 2012 vừa qua được hứa hẹn nhiều điều. Les Bleus muốn đòi lại món nợ từ thất bại mà sau đó đã khiến HLV Laurant Blanc phải từ chức.

Nhưng cho đến thời điểm này, ĐT Pháp của HLV Deschamps chưa tạo nên sức thuyết phục. Thất bại 0-1 trong trận giao hữu gần đây nhất trước Nhật Bản khiến cho các CĐV trở lại với nỗi thất vọng sau khi có một chút hy vọng từ 3 trận bất bại trước đó.

Cùng thời điểm, Tây Ban Nha vẫn rất mạnh, vẫn thắng bất chấp những khó khăn, để Franck Ribery buộc phải thừa nhận rằng, “Tây Ban Nha là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm này”. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc “Gã mặt sẹo” và các đồng đội sẽ đến Madrid với đôi tay buông thõng và đôi chân không còn khát vọng. Chính việc bị đánh giá thấp có thể trở thành điểm mạnh tâm lý cho Deschamps và các học trò. 

Cùng giờ với trận Tây Ban Nha - Pháp, đội tuyển Anh sẽ có một trận đấu khó khăn trên sân khách. Ba Lan có thể không phải là một tên tuổi quá lớn ở Lục địa già, thế nhưng chính vì những vấn đề của Tam Sư vào thời điểm này mới là lý do khiến trận đấu trở nên khó khăn cho chính họ. Đang dẫn đầu bảng H sau chiến thắng 5-0 trước San Marino nhưng điều đó chưa đảm bảo cho thầy trò HLV Roy Hodgson có được 3 điểm ở Ba Lan - đối thủ đang có sự tiến bộ nhất định. 

Xét về trình độ, các trận đấu của Đức và Italia với Thụy Điển cùng Đan Mạch còn đáng nói hơn chuyến đi của người Anh. Xe tăng Đức đang có lợi thế ở bảng C với 3 trận toàn thắng, nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn Thụy Điển 1 trận. Đội bóng Bắc Âu cũng đã thắng 2 trận đã đấu, do đó 3 điểm ở Đức sẽ giúp họ đuổi kịp về điểm số. Tất nhiên, thắng ở Đức không phải là chuyện có thể nói rồi hành động, nhưng rõ ràng khi đội bóng của HLV Joachim Loew đang chưa hẳn đã là mình, Zlatan Ibrahimovic cùng các đồng đội sẽ thể hiện họ là một trong những đối thủ khó chịu tại châu Âu.