Vòng loại Euro 2016: Địa chấn ở Lisbon

ANTĐ - Sau màn trình diễn nghèo nàn tại World Cup 2014 ở Brazil, đội tuyển Bồ Đào Nha làm người hâm mộ thêm thất vọng sau khi bị Albania đánh bại 1-0 ngay tại Lisbon ở trận mở màn vòng loại Euro 2016. 

Albania (áo sáng), tác giả của cơn địa chấn
ngay trong ngày mở màn chiến dịch vòng loại Euro 2016

Thất bại ở trận mở màn chiến dịch vòng loại Euro 2016 dưới tay đội bóng “tí hon” như Albania thực sự là điều rất khó chấp nhận với các CĐV người Bồ Đào Nha. Vượt trội về mặt thế trận, ở cả tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số cơ hội, nhưng Selecao của châu Âu bất lực trong mục tiêu tìm đường vào khung thành của Albania. Ngược lại, tiền đạo thi đấu ở CH Czech cho Slavia Prague, Bekim Balaj trở thành cơn ác mộng với đội bóng Bã trầu bằng bàn thắng vào phút 52, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Albania tạo ra cơn địa chấn ngay tại Lisbon. Rõ ràng, sẽ rất khó để đổ tại Bồ Đào Nha thua vì thiếu vắng đội trưởng Cristiano Ronaldo, bởi đối thủ của họ chỉ xếp hạng 71 thế giới và luôn bị coi là “viên gạch lót đường” trong các chiến dịch vòng loại khu vực châu Âu. 

Vấn đề của Bồ Đào Nha đã được chỉ ra từ hồi tuần trước, khi đích thân Ronaldo đã thừa nhận sự yếu kém của đội bóng. Kể cả trường hợp CR7 góp mặt, người ta không loại trừ khả năng thất bại của thầy trò Paulo Bento vì chất lượng chung của đội bóng. Có thể, một số ngôi sao người Bồ Đào Nha như Ronaldo, Pepe hay Fabio Coentrao được đánh giá ở đẳng cấp quốc tế, nhưng họ không có những sự thay thế xứng đáng, đặc biệt là ở trường hợp của Ronaldo. 

Trong khi Bồ Đào Nha gây thất vọng, đội tuyển Đức biết làm thế nào để giải bài toán mang tên Scotland. Cú đúp bàn thắng của Thomas Muller giúp nhà ĐKVĐ thế giới có được trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân. Cùng với Đức, CH Ireland, Đan Mạch và Romania - đội giành chiến thắng 1-0 trên sân Hy Lạp - cũng có màn khởi đầu hoàn hảo trong hành trình giành vé tới Pháp.