Vòng 9 V-League: Công Phượng tịt ngòi, HAGL thất thủ trước SLNA

ANTĐ - Vòng đấu thứ 9 V-League 2015 đã diễn ra chiều 12-4 trên khắp các sân cỏ cả nước với những trận đấu hấp dẫn. Ở Vinh, Công Phượng đã có một chuyến hồi hương không thành công.

Là cuộc đọ sức đáng chú ý nhất, trận đấu giữa chủ nhà SLNA và đội khách HAGL trên sân Vinh được coi như màn so tài đỉnh cao của hai trung tâm đào tạo trẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay. Ở đó, Công Phượng hay Tuấn Anh của HAGL và Mạnh Hùng, Ngọc Hải... bên phía SLNA chính là những niềm hy vọng của ĐT U23 cũng như ĐTVN trong tương lai.

Đây là trận đấu mà cả hai cùng đặt mục tiêu 3 điểm. SLNA không muốn đánh mất chiến thắng khi thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của hơn chục vạn khán giả nêm chật các khán đài sân Vinh, còn HAGL, dù là khách, nhưng vẫn muốn giành số điểm tối đa. Đặc biệt là Công Phượng, khi tiền đạo này có chuyến hồi hương đầy ý nghĩa kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. SLNA là đội bóng Phượng hâm mộ từ bé, và anh rất nóng lòng ghi bàn mang về thắng lợi cho HAGL.

Mẹ Công Phượng có mặt trên khán đài theo dõi con trai chơi trận đấu đầy ý nghĩa

Trên khán đài, bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Công Phượng, cũng cất công di chuyển từ quê nhà Đô Lương lên thành phố Vinh để tận mắt chứng kiến đứa con tài năng của mình thi đấu. Ông Nguyễn Công Bảy, bố của Công Phượng không thể vào sân vì... không có vé.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, trong những phút đầu tiên, HAGL đã liên tục bị đội chủ nhà dồn ép. Ngay ở phút thứ 8, sau một loạt tình huống hãm thành trước đó, SLNA đã có bàn mở tỉ số. Đó là tình huống trung vệ Mạnh Hùng có cú volley rất nhanh, không cho thủ thành Minh Nhựt một cơ hội nào để cản phá.

SLNA có bàn mở tỉ số từ rất sớm

Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục là những người chủ động kiểm soát thế trận sau khi có bàn mở tỉ số. Họ cũng tạo ra vài cơ hội nguy hiểm, nhưng người được trao nhiều cơ hội là Phi Sơn lại không thành công. Trong khi đó, Công Phượng chơi khá năng nổ. Số 44 của HAGL có cơ hội khá tốt để san bằng tỉ số, nhưng pha tận dụng sự hớ hênh của Nguyên Mạnh ở phút 44 lại không mang lại kết quả như ý. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 cho chủ nhà SLNA.

Bước vào hiệp 2, SLNA không hề cho thấy họ muốn dừng lại ở tỉ số 1-0 và vẫn tiếp tục tấn công dồn dập. Trong khi đó, HAGL cũng quyết tâm hơn trong những đợt lên bóng hòng tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ có điều, trong khi đội khách không tài nào biến những cơ hội ít ỏi của mình thành bàn thắng, thì SLNA đã có bàn nhân đôi cách biệt.

Công Phượng (phải) có chuyến trở về thất bại

Đó là tình huống diễn ra ở phút 75, Phi Sơn, người tỏ ra vô duyên trong hiệp 1, là người được các CĐV đội bóng xứ Nghệ reo tên với pha dứt điểm từ xa cực kỳ quyết đoán. Dẫn trước 2 bàn, SLNA chơi càng lúc càng tự tin. Trong khi đó, HAGL lại không thể tìm được lối thoát trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn đều chơi không đúng sức và không ai ngạc nhiên khi tỉ số 2-0 cho SLNA được giữ cho tới hết trận.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Graechen thừa nhận HAGL đã thua xứng đáng. "Hôm nay, đội chủ nhà đã chơi tốt hơn hẳn chúng tôi. Họ đá chặt chẽ và sắc sảo. SLNA đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà của mình. Còn về Công Phượng, tôi không trách cậu ấy. Công Phượng đã nỗ lực lớn, nhưng hàng thủ SLNA đã chơi quá tốt", HLV Graechen nói.

Ở những diễn biến đáng chú ý khác, Bình Dương của ông Lê Thụy Hải đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Đồng Nai, trong khi đó, Đà Nẵng bị Khánh Hòa cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục lung lay dữ dội sau trận đấu đáng thất vọng này.

Kết quả vòng 9 V-League:
Đồng Tháp 1-3 Thanh Hóa
Cần Thơ 0-1 ĐTLA
SLNA 2-0 HAGL
Đà Nẵng 1-1 Khánh Hòa
Đồng Nai 1-2 Bình Dương
Than Quảng Ninh 1-1 Quảng Nam
HN T&T 1-1 Hải Phòng