Vòng 23 V-League: Nghẹt thở "chung kết chính - chung kết ngược"

ANTĐ - Chiều qua 28-8, các trận đấu hấp dẫn vòng 23 V-League 2015 đã diễn ra trên khắp các sân cỏ cả nước. Ở đó, Bình Dương đã chạm 1 tay vào chức vô địch sau chiến thắng tưng bừng trước Thanh Hóa. Trong khi đó, HAGL cũng thoát hiểm ngoạn mục nhờ 3 điểm ngay trên sân Đồng Nai.

Vòng 23 V-League: Nghẹt thở "chung kết chính - chung kết ngược" ảnh 1

HAGL (phải) đã tạm thoát hiểm một cách ngoạn mục

Lượt trận chiều qua được đánh giá là hấp dẫn nhất kể từ đầu mùa, vì ở đó có 2 trận được coi là chung kết: trận phân định vị trí số 1 giữa Bình Dương và Thanh Hóa, cộng với trận “chung kết ngược” để chạy trốn khỏi suất xuống hạng giữa Đồng Nai và HAGL, hai đội vốn cùng có 17 điểm và lần lượt xếp thứ 13 và 14 trên BXH. Và đúng với những gì người ta chờ đợi, các trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính.

Trước khi gặp Thanh Hóa, Bình Dương có 45 điểm, hơn 2 điểm so với đối thủ và đứng đầu BXH. Chính vì thế, đây được coi là “trận đấu 6 điểm”, có thể giúp đội bóng này gia tăng khoảng cách an toàn với Thanh Hóa khi mà mùa giải chỉ còn 4 vòng nữa là khép lại. Và đội bóng của  HLV Mai Đức Chung đã chơi một trận để đời, làm tốt hơn cả những gì mà CĐV của họ mong đợi.

Trước khi gặp Bình Dương, Thanh Hóa chơi trên sân nhà rất tốt, nhưng lại cực tệ mỗi lần phải làm khách. Cụ thể, trong cả 3 trận đấu trên sân khách gần nhất, họ đều chịu cảnh trắng tay. Và ngay cả trong một trận đấu quan trọng có ý nghĩa quyết định cả mùa giải như thế này, Thanh Hóa cũng không làm sao vá được những lỗ hổng ở hàng thủ. Trên sân Gò Đậu, ngay ở phút thứ 4, Thanh Hóa đã bị dội gáo nước lạnh, khi Anh Đức sút phạt chuẩn xác, mở tỉ số cho Bình Dương. Khoảng 10 phút sau, Thanh Hóa tiếp tục nhận bàn thua khi Trọng Hoàng dứt điểm chính xác.

Đội bóng xứ Thanh lúc này mới bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, và không ai ngạc nhiên khi Abass tiếp tục nới rộng khoảng cách lên 3-0, khi trận đấu mới trôi qua được 1/3. Phút 41, những nỗ lực của Thanh Hóa giúp họ có được bàn gỡ do công của Omar, nhưng trong quãng thời gian hiệp 2, hàng thủ đội khách tiếp tục chơi tệ hại, để Moses và Tăng Tuấn ghi được 2 bàn nữa cho Bình Dương. Xen giữa hai bàn này là pha lập công của Lê Văn Tân cho Thanh Hóa, nhưng tỉ số 5-2 nghiêng về Bình Dương cũng là quá đủ để xác định ai là nhà vô địch mùa giải này. Chiến thắng giúp Bình Dương có 48 điểm, nới rộng khoảng cách với Thanh Hóa lên thành 5 điểm - khoảng cách quá lớn để có thể san bằng.

Trận “chung kết chính” hấp dẫn bao nhiêu, thì trận “chung kết ngược” giữa Đồng Nai và HAGL cũng hấp dẫn bấy nhiêu. Đây là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng đã bị dồn vào cửa tử. Bất cứ một sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng cả mùa giải (xuống hạng), và đây cũng là trận đấu mà các CĐV được thấy một thứ bóng đá thật nhất, khó có chuyện “xin cho” hay nhường điểm. HAGL, dù không có Công Phượng, vẫn thể hiện trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa của họ. Linh hồn trong lối chơi của HAGL chính là nhạc trưởng Tuấn Anh.

Chính Tuấn Anh đã khiến cho hàng tiền vệ đội bóng phố Núi giữ được nhịp và làm chủ được trận đấu. Ngay ở phút thứ 8, Văn Toàn đã đánh đầu gọn gàng, mở tỉ số cho đội khách. Không hề nao núng, Đồng Nai nhanh chóng tìm được bàn gỡ 1-1 chỉ 7 phút sau đó, do công của Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh. Thế trận giằng có được hai bên tạo ra, đan xen là những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành hai đội.

Tuy vậy, chỉ có HAGL là thành công thêm một lần nữa. Đó là tình huống ở phút 60, Trần Vũ sút phạt đẳng cấp tung lưới thủ môn Thanh Diệp. Một bàn thắng quý như vàng của Trần Vũ bởi 2-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Nó giúp HAGL có 20 điểm, tạm vươn lên thứ 12 và bừng sáng hy vọng trụ hạng. Hai đội bét bảng lúc này đang là Cần Thơ (20 điểm) và Đồng Nai (17 điểm).                              

  

Kết quả vòng 23 V-League:
QNK Quảng Nam 5-0 Hải Phòng 
SHB Đà Nẵng 3-1 XSKT.Cần Thơ
Đồng Nai 1-2 HAGL
Than Quảng Ninh 3-1 ĐTLA 
B.Bình Dương 5-2 FLC.Thanh Hóa 
SLNA 1-0 Đồng Tháp