Vờ yêu đương, lừa bán qua biên giới

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng đã có đủ căn cứ ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lục Thị Kim (SN 1992) trú ở thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về hành vi mua bán người. Đây là đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người xuyên quốc gia được CATP Hải Phòng khám phá trước đó…

Đối tượng Kim và Yến

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1997) ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về việc con gái bị mất tích từ sáng 1-6-2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP Hải Phòng đã phối hợp với CAH Thủy Nguyên khẩn trương vào cuộc điều tra.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan công an đã dần “khoanh diện” các đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ mất tích của chị Thủy. Đó là Hoàng Thị Hải Yến (SN 1996) ở thôn 11, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; hiện tạm trú tại nhà chồng chưa cưới ở thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng tên là Ngô Văn Cường (SN 1993, còn gọi là Hảo “bắt ma”, một kẻ chuyên dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ trẻ đưa sang Trung Quốc bán, hiện đã bị CATP Hải Phòng bắt tạm giam về hành vi mua bán người) và Bùi Chính Quyết (SN 1993) trú ở cùng xã Kỳ Sơn là bạn thân của Hảo “bắt ma”. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 18-6, Cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Hoàng Thị Hải Yến và Bùi Chính Quyết về hành vi mua bán người. 

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thú nhận, sau khi Cường bị bắt, Yến tìm cách nối lại đường dây mua bán người của chồng chưa cưới và đã liên lạc được với Lục Thị Kim. Sau khi được Kim đồng ý và “ấn định” mức giá mua một phụ nữ trẻ  là 25 triệu đồng, Yến đã liên lạc với Bùi Chính Quyết và chúng bàn bạc kế hoạch “tìm người”. Mục tiêu được bọn buôn người nhắm đến là Thủy, cô thôn nữ cùng trú ở huyện Thủy Nguyên.

Để lừa gạt được chị Thủy, Quyết đã làm quen và tỏ tình thề thốt yêu đương trọn đời. Vốn ngây thơ, chị Thủy đã tin ngay mà không hay biết tên buôn người “đội lốt” đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu. Cuối tháng 5-2012, được “người yêu” rủ đi chơi xa ở bãi tắm Cát Bà (Hải Phòng) và Lạng Sơn, chị Thủy nhận lời. Khi lên xe ô tô cùng Quyết, chị Thủy được “người yêu” cho hay là đi Lạng Sơn và giới thiệu người chị gái có tên là Linh (tức Yến) cùng đi. Đến Lạng Sơn vào buổi tối, ngay sáng hôm sau chị Thủy đã bị Quyết, Yến và Lục Thị Kim đưa sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, rồi tiếp tục đưa tới một nhà nghỉ ở sâu trong nội địa Trung Quốc. Sau khi nhận đủ số tiền bán chị Thủy cho Kim như đã thỏa thuận, Quyết cùng Yến trở về Việt Nam.

 Đấu tranh mở rộng án, ngày 8-8, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lục Thị Kim về hành vi mua bán người. Hiện Công an Hải Phòng đang kết hợp với Interpol Việt Nam, nỗ lực tìm kiếm, giải thoát nạn nhân trong vụ án trên