Vợ thủ tướng Israel bị kiện vì tham nhũng... đồ "đồng nát"

ANTĐ - Mới đây, vợ Thủ tướng Israel – bà Sara Netanyahu – đã bị cáo buộc tham nhũng, tư túi. Đáng nói là những gì người vợ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị tố “ăn bẩn” lại hết sức tầm thường – đó là những vỏ chai nhựa đã qua sử dụng.

Vợ chồng thủ tướng Israel dính vào những bê bối tham nhũng đầy...hài hước

Theo lời tố cáo của một nhân viên từng làm việc tại nhà gia đình thủ tướng là ông Meni Naftali, thì bà Netanyahu đã nhặt nhạnh các chai nhựa, rồi dùng bỏ tiền công quỹ nhà nước ra mua lại.

Bằng việc buôn bán “đồng nát” đó, bà Netanyahu bị cho là đã kiếm lời hơn 4.000 USD, tất nhiên là qua một quãng thời gian không hề ngắn.

Theo nhân chứng Naftali, bà vợ thủ tướng Israel đã yêu cầu người giúp việc mang các chai nhựa ra đổi lấy tiền mặt ở các cửa hàng.

“Bà ấy nhặt nhạnh các vỏ chai một cách đầy ám ảnh. Đây là một chai này, đây lại là một chai khác nữa này. Rồi bà ta nhấc điện thoại lên và nói rằng: Meni, tôi lại gửi cho anh một chai khác đấy””, ông Naftali kể với báo giới và kết luận: “Không ai biết chuyện biển thủ cá nhân đó”.

Được biết, Naftali đã phục vụ trong nhà vị Thủ tướng Israel trong khoảng 20 tháng. Sau đó, người này đã đâm đơn kiện nhà Netanyahu với cáo buộc ngược đãi.

Lời tố tham nhũng đồ “đồng nát” nói trên xuất hiện vào thời điểm rất nhạy cảm, khi cuộc bầu cử tại Israel sắp diễn ra vào tháng Ba tới đây, trong đó ông Netanyahu sẽ tái tranh cử.

Đây không phải là vụ lùm xùm tham nhũng “hài hước” đầu tiên của vị Thủ tướng Israel. Trước đó, ông từng phải đối mặt với sự giận dữ của dư luận khi có thông tin tiết lộ rằng ông Netanyahu được nhà nước cấp cho một khoản kinh phí đặc biệt để…mua loại kem mà ông ưa thích.