Vợ nổ súng, 2 con nhỏ tử vong, chồng trọng thương

ANTĐ - Suzanna Simpson tại quận Pickens (Mỹ) đã bắn chết hai con trên giường và làm bị thương người chồng trước khi bỏ trốn trên một chiếc xe tải.

Sáng nay (15/5), cảnh sát quận Pickens đã bắt giữ người phụ nữ có tên Suzanna Simpson khi chiếc xe tải cô này dùng bỏ trốn bị đâm vào vệ đường. Khi bị giải đi, người phụ nữ này liên tục nói: “Được rồi, được rồi. Tôi đã bắn cả nhà mình”.

Cảnh sát tìm tháy Suzanna bị mắc kẹt trong chiếc xe tải đâm ngay vệ đường

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm qua, Suzanna đã dùng súng bắn chết hai con nhỏ ngay trên giường và bắn vào đầu chồng cô là anh Michael Simpson. Các nhân viên y tế có mặt sau đó không làm gì hơn được, ngoài việc chứng kiến sự ra đi đau lòng của cô bé Carly 7 tuổi và em trai Sawyer 5 tuổi. Trong khi đó, anh Michael dù được đưa tới bệnh viện nhưng cũng đối mặt với việc vết thương đang đe dọa tới tính mạng. 

Hai chị em cô bé Carly và Sawyer Simpson phải chịu cái chết oan uổng
do chính người mẹ "hổ" gây ra

Nguyên nhân của sự việc vẫn đang được làm rõ. Cảnh sát trưởng Rick Clark cho biết: “ Suzanna liên tục nói rằng cô ấy bắn chết bọn trẻ, chồng mình và sau đó cố gắng tự tử một vài lần nhưng không thành”. 
Hiện tại, Suzanna vẫn được chăm sóc trong bệnh viện nhưng mọi chi tiết về vụ việc sẽ không được tiết lộ cho tới khi phiên tòa diễn ra. Bà mẹ 35 tuổi này sẽ phải đối mặt với hai tội danh là giết người và cố ý giết người. Trong khi đó, cố vấn pháp luật Walt Wilkins cho biết, rất có thể Suzanna sẽ chịu án tử hình do vụ án có liên quan tới trẻ em và con số nạn nhân tử vong nhiều hơn một.